1 phụ nữ nhảy cầu Chánh Hưng mất tích

(PLO)- Nghe tiếng động mạnh, người dân phát hiện một phụ nữ nhảy từ cầu Chánh Hưng ở quận 8 xuống kênh Đôi mất tích.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khoảng 7 giờ 30 ngày 3-11, một số người đang ngồi uống cà phê tại khu vực gầm cầu Chánh Hưng (phường 5, quận 8, TP.HCM) nghe tiếng động lớn dưới kênh Đôi.

Nhìn qua, họ phát hiện một phụ nữ nhảy từ cầu Chánh Hưng xuống kênh Đôi. Ngay lập tức, nhiều người chạy ghe ra vớt nạn nhân nhưng người này đã chìm dưới dòng kênh mất tích.

Lực lượng chức năng đưa thuyền tìm kiếm người phụ nữ nhảy cầu. Ảnh: ĐC

Lực lượng chức năng đưa thuyền tìm kiếm người phụ nữ nhảy cầu. Ảnh: ĐC

“Người này chìm rất nhanh nên không ai cứu kịp” - một nhân chứng cho biết.

Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM đã đến hiện trường lặn dưới kênh Đôi tìm kiếm người phụ nữ.

Đến 9 giờ 30 cùng ngày, người này vẫn chưa được cảnh sát tìm thấy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.