1 phụ nữ 7 tiền án bị bắt trước cửa đền

(PLO)- Trộm được gần 8 triệu đồng, Hà ra ngoài khu vực sân đền thì bị công an và quần chúng nhân dân bắt.

Chiều 13-11, Công an thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Hà (huyện Lạc Thủy, Hòa Bình) về tội trộm cắp tài sản.

Nguyễn Thị Hà từng có bảy tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, Hà đến lễ đền Sòng Sơn (thị xã Bỉm Sơn), lợi dụng du khách sơ hở trong khi đi lễ đã trộm cắp số tiền gần 7,8 triệu đồng của một du khách là chị LTT.

Trộm xong, Hà ra ngoài khu vực sân đền thì bị công an và quần chúng nhân dân bắt. Hà thừa nhận hành vi trộm tiền trên và cho biết thêm có bảy tiền án về tội trộm cắp tài sản.

+ Ngày 12-11, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam hai tháng đối với Nguyễn Thị Nga (55 tuổi, trú phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An) về tội trộm cắp tài sản.

Người này cũng mang bảy tiền án, đến đền Chợ Củi (xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân) móc túi thì bị bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.