1 người tử vong gần xe máy trên đường Phạm Văn Đồng

(PLO)- Tại hiện trường, chiếc xe máy bị trượt xa, cách vị trí nạn nhân nằm khoảng 20 m.

Đến khoảng 3 giờ sáng 19-1, lực lượng chức năng mới hoàn tất việc xử lý hiện trường vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn phường 1, quận Gò Vấp, TP.HCM khiến một người thiệt mạng.

Nạn nhân tử vong tại chỗ. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1 giờ 30 phút cùng ngày. Thời điểm trên, anh Nguyễn Văn D. (SN 1973, ngụ quận 1) điều khiển xe máy 59T1-449.39 đi trên đường Phạm Văn Đồng hướng từ sân bay Tân Sơn Nhất về Thủ Đức. Khi đến đoạn trước số nhà 320 Phạm Văn Đồng, phường 1, quận Gò Vấp thì xảy ra tai nạn.

Một nhân chứng cho hay nạn nhân va vào dải phân cách, ngã ra đường và tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, xe máy nạn nhân nằm cách xa khoảng 20 m, không hư hỏng nặng. Hiện trường có vết trượt dài trên đường.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt xử lý hiện trường vụ tai nạn. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.