1 người nhập cảnh trái phép từ Lào về đến Đà Nẵng thì bị bắt

(PLO)- Người đàn ông nhập cảnh từ Lào về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch, khi đi sâu vào nội địa đến xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) thì bị phát hiện.

Theo thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, sáng 4-5, Công an xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) phát hiện Trần Văn Nhã (33 tuổi, quê xã Hải Tân, huyện Hải Hậu, Nam Định) có biểu hiện nghi ngờ nên kiểm tra hành chính.

Qua khai thác ban đầu, Nhã khai nhận vừa nhập cảnh trái phép từ đường tiểu ngạch qua tỉnh Kom Tum. Nhã xuất cảnh qua Lào từ 20-10-2020 để làm việc. Đến ngày 29-4-2021, do tình hình dịch ở Lào phức tạp nên Nhã lo lắng và tìm cách nhập cảnh trái phép về Việt Nam và đi bộ dần tới Đà Nẵng.

Ngay sau đó, Công an huyện Hòa Vang đã phối hợp với các đơn vị liên quan đưa Nhã về cách ly tại Khu ký túc xá phía Tây thành phố Đà Nẵng (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu).

Người này được cách ly riêng, tách biệt đối với khu vực cách ly những người F1 khác.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.