1 người lang thang chết ở miếu

(PLO)- Một người lang thang ngủ lại ở khu vực Miếu Bà được người dân phát hiện đã chết vào sáng nay.

Sáng 18-9, người dân gần khu vực chợ Tam Kỳ (phường Phước Hoà, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) hốt hoảng phát hiện một người đàn ông đã chết ở trong khu vực Miếu Bà (khối 2, phường Phước Hoà).

Nạn nhân được xác định là ông Đặng Bá T. (58 tuổi, ngụ xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).

Hằng ngày, ông T. thường xuyên lang thang ở khu vực chợ Tam Kỳ. Đến tối, ông T. về khu vực Miếu Bà ngủ qua đêm.

Theo người dân, ông T. bị bệnh đau gan nhưng có thói quen uống rượu. “Đêm qua trời mưa lớn, gió mạnh, có thể ông T. chết vì lạnh”, một người nhận định.

Người dân dựng thùng quyên góp tiền chia sẻ cùng gia đình ông T. Ảnh: TN

Được biết, hoàn cảnh của ông T. khá khó khăn. Người dân khu vực gần Miếu Bà đã dựng thùng quyên góp tiền chia sẻ cùng gia đình.

Trước đó, chính quyền phường Phước Hoà đã đưa ông T. về quê nhưng thời gian sau ông T. đã quay trở lại.

Lúc 9 giờ cùng ngày (18-9), Công an TP Tam Kỳ đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, làm các thủ tục bàn giao thi thể ông T. cho gia đình lo hậu sự.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.