1 người dân tố bị 911 Đà Nẵng đánh vỡ xương mũi

(PLO)- Người đàn ông sau khi dừng xe và nói chuyện với lực lượng 911 đã bị lực lượng này đánh vỡ xương mũi và chấn thương nhiều nơi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: 1 người dân tố bị 911 Đà Nẵng đánh vỡ xương mũi

Ngày 8-7, ông Trần Dương Duy (40 tuổi, ngụ quận Cẩm Lệ) cho biết, ông này vừa được Công an quận Cẩm Lệ thông báo về kết quả giám định thương tật.

Theo kết quả giám định thương tật thì tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 9%.

Ông Duy bị vỡ xương mũi đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: H.H

Ông Duy bị vỡ xương mũi đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: H.H

Trước đó, ông Duy tố cáo lên công an quận Cẩm Lệ về việc ông này bị lực lượng 911 thuộc Công an TP Đà Nẵng đánh ông gây thương tích.

Theo đơn tố cáo, khuya 8-2, ông Duy cùng một thanh niên khác đi trên xe máy trên đường Đinh Châu (phường Hòa Thọ Đông), cả hai người không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang. Hai người bị lực lượng của Tổ công tác C3, lực lượng 911, Công an TP Đà Nẵng dừng xe.

Ông Duy cho biết, lúc dừng xe, lực lượng 911 chỉ thẳng vào mặt ông nói sao không đeo khẩu trang, nón bảo hiểm. Ông Duy trình bày là do nhà cách vài trăm mét nên ông này quên và xin khẩu trang của tổ công tác để mang vào. Sau đó, một người trong tổ công tác yêu cầu ông Duy ngồi xổm xuống đất.

“Do chân tôi bị di chứng của việc đứt dây chằng nên tôi xin được qua cách đó khoảng 2 m có cái sọt rác nhựa để ngồi. Sau khi qua ngồi thì có một người nói với tôi “mày chống đối hả” và đấm liên tiếp vào mặt, mắt tôi. Và sau đó nhiều người đấm đá tôi làm tôi chảy máu rất nhiều”, ông Duy kể.

Sau đó, tổ công tác chở ông Duy về trụ sở Công an phường Hòa Thọ Đông.

Thông báo kết luận giám định về tổn thương của ông Duy.

Thông báo kết luận giám định về tổn thương của ông Duy.

Lúc này, ông Duy chảy nhiều máu, xin được đi cấp cứu nhưng vẫn không được đồng ý. Ông Duy phải tự gọi xe cấp cứu đến trước công an phường chở mình qua bệnh viện 199, Bộ Công an cấp cứu.

“Trên đường tôi tự ra xe cấp cứu, tôi đã bị gục xuống. Tôi đã cố gắng rất nhiều mới ra được khỏi cổng công an phường, tôi thật sự ám ảnh cảnh đó”, ông Duy nói.

Khi ở bệnh viện, ông Duy bị vỡ xương mũi phải phẫu thuật, dập nhãn cầu và tổ chức hố mắt, tổn thương nội sọ, chấn thương phần mềm.

Vụ việc đang được Công an quận Cẩm Lệ tiếp tục điều tra.

PV PLO đã liên hệ với lãnh đạo công an quận Cẩm Lệ và Giám đốc Công an TP Đà Nẵng nhưng vẫn chưa nhận được hồi đáp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.