1 cán bộ thanh tra đột tử khi đang thi

(PLO)- Khi tham gia buổi thi được khoảng 30 phút, ông S. bất ngờ ngã ra sau ghế bất tỉnh, tử vong sau đó.

Ngày 6-9, ông Lê Đức Ánh, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Ngoại ngữ - Tin học tỉnh Đắk Nông xác nhận, ông MNS (42 tuổi, cán bộ Thanh tra tỉnh Đắk Nông) trong lúc đang làm bài thi chuyên viên chính thì đột ngột bất tỉnh, tử vong sau đó.

Theo vị lãnh đạo Trung tâm, sáng cùng ngày, trước khi bước vào phòng thi (có 15 học viên tham gia), ông S. hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, khi buổi thi bắt đầu được khoảng 30 phút, ông đột nhiên ngã ngửa đầu ra sau ghế, biểu hiện bị tai biến.

Sau đó, người này được các thí sinh trong phòng đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh, mặt tím tái. Tuy nhiên, ông S. đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Người nhà cũng đến để đưa ông S. về mai táng. Nguyên nhân tử vong của người này vẫn đang đợi kết luận từ cơ quan điều tra.

Ông S. trước đó tham gia học lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý Nhà nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.