14/07/2004 16:42 GMT+7

Phỏng vấn một cái chảo

Theo TT&VH
Theo TT&VH

Một phỏng vấn thú vị của cây bút quen thuộc trên báo Thể thao và Văn hóa: Lê Thị Liên Hoan.

* PV: Thưa anh, với tư cách là chảo nấu ăn, điều anh quan tâm nhất là gì?

- Chảo: Là tôi xào nấu cho ai.

* PV: Và sau đó...

- Chảo: Vâng. Và cái quan trọng nhất là những chảo ấy rất rẻ, kinh khủng hơn nữa là nó có thể thu được hàng trăm kênh truyền hình....

* PV: Đồi trụy?

- Chảo: Cái đó cũng có. Nhưng chủ yếu là...rất khác chúng ta.

* PV: Thôi, thế là đời... chảo hiền lành như anh kết thúc.

- Chảo: Và đã có một thứ bắt đầu, một thứ mà tôi, với tư cách chiếc chảo rẻ tiền, đã tiên đóan từ lâu: Đấy là cuộc xâm lăng văn hóa.

* PV: Xâm lăng?

- Chảo: Chẳng còn có thể dùng từ gì khác.

* PV: Đúng thật. Đúng là tình hình có khẩn cấp như anh nói. Vậy xin hỏi: Chúng ta có gì để chống xâm lăng?

- Chảo: Như mọi khi. Vũ khí sắc bén của chúng ta là...vội vàng đưa ra vài quyết định.

* PV: Nhằm vào ai?

- Chảo: Nhằm vào những tên...buôn chảo. Họ sẽ bị phạt, sẽ bị truy tố, sẽ bị tịch thu.

* PV: Thuốc lá lậu có tịch thu không?

- Chảo: Có.

* PV: Băng đĩa lậu có giam giữ không?

- Chảo: Có hết.

* PV: Mà chúng vẫn đầy rẫy. Vậy lý do gì chảo lậu suy tàn?

- Chảo: Lý do là người ta...đoán thế. Nhà báo đủ thấy đấy, lại thêm một ví dụ nữa để chứng minh rằng: Trong các bộ môn khoa học, thì khoa hành chính luôn chậm một bước xa, và ở ta lại càng như thế.

* PV: Đúng vậy.

- Chảo: Với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, không gian và thời gian rồi sẽ trở nên vô nghĩa. Sẽ đến một lúc rất gần, ai ở châu Á cũng có thể coi được mọi chương trình truyền hình bên châu...Mỹ.

* PV: Hình ảnh cứ thế truyền qua chảo...

- Chảo: Qua điện thoại, qua máy tính và mai đây qua cả...guốc lẫn giày. Vậy thì những quy định hành chính mãi mãi không bao giờ theo kịp.

* PV: Kết luận, muốn chống lại một cuộc xâm lăng văn hóa...

- Chảo: Chỉ còn cách là dùng tới chính văn hóa mà thôi. Ta phải làm sao cho văn hóa nước nhà hay, nhiều và ...hấp dẫn thì mới có thể giành lại công chúng của mình. Không thể có phương pháp nào khác thế.

* PV: Nói thì dễ lắm. Nhưng đây là một cuộc chiến không cân sức. "Địch" có phương tiện hiện đại, có đồng vốn không hạn chế, có giá...chảo rẻ bất ngờ.

- Chảo: "Ta" có truyền thống, có lợi thế về những vấn đề của đất nước, có...những người chưa biết tiếng Anh.

PV: Bí quyết của cuộc chiến này?

* Chảo: Ta chỉ thắng khi huy động được sức mạnh toàn dân. Phải làm sao văn hóa là công việc của toàn xã hội, chứ không phải của ông Bộ hay ông Sở nào. Nếu không thực hiện được điều này, chúng ta sẽ dễ dàng suy yếu.

* PV: Khó khăn nhỉ?

- Chảo: Khó khăn nhất là tốc độ. Cuộc xâm lăng hình ảnh sẽ tới rất nhanh. Từ các vệ tinh đến những máy ti vi, sẽ không có ngăn chặn nổi. "Chảo" xưa to bằng cái thúng, giờ chỉ bằng cái nón và khéo vài tháng nữa sẽ chỉ nhỏ bằng...cái mũ mà thôi. Mũ ấy sẽ chụp lên đầu mỗi cá nhân, khiến các biện pháp ngăn chặn của chúng ta trở nên lạc hậu.

* PV: Ý anh là ta phải nhanh lên

Chảo: Và trước tiên, phải đoàn kết lại, trong khi các vệ tinh vẫn phát, ta không thể ban hành chỉ thị này trên cơ sở chờ được phép của công văn kia. Cuộc chiến thông tin, đầu tiên là cuộc chiến của các bộ...vi xử lý. Mà kinh nghiệm cho thấy, "vi " này ở ta thường kết thành những khối... to đùng!

Theo TT&VH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên