24/12/2007 07:56 GMT+7

Phiêu linh Lộc: trọn mình cho nghiệp hát

H.OANH - H.BÌNH
H.OANH - H.BÌNH

TT - Một triển lãm ảnh nghệ thuật vừa được ra mắt sáng 23-12-2007 tại Viện Trao đổi văn hóa với Pháp (IDECAF, TP.HCM) với cái tên khá lạ: Phiêu linh Lộc.

sEVNcFJn.jpgPhóng to
Thành Lộc một lần nữa khóc cười cùng khán giả qua các bức ảnh - Ảnh: www.phieulinhloc.com

Lần đầu tiên một diễn viên kịch trở thành chủ đề và chủ thể cho một cuộc triển lãm, với 24 bức ảnh chân dung được chụp ở nhiều góc độ của NSƯT Thành Lộc, do đạo diễn nghệ thuật KAN và đạo diễn hình ảnh Danny Nguyễn thực hiện.

Nghe đọc nội dung toàn bài:

Những bức ảnh ghi lại tạo hình của các nhân vật mà Thành Lộc đã từng "đi qua" trên sân khấu và "ở lại" trong lòng khán giả. Ánh sáng rực rỡ trong nét mặt biến hóa của cậu Đồng, nhảy múa trong nụ cười của Thúy ma ma (Công chúa Chích Chòe), liêu trai trong nỗi buồn vạn kiếp của Lữ Đạo Kinh (Tiếng chim vườn ngọc lan)... Có khi ánh sáng mờ ảo trên khuôn mặt biến dạng của Niễng (Sông dài), tím ngắt với làn khói cội nguồn bên ông Tư (Dạ cổ hoài lang), leo lét trong ánh nhìn ma mị của Thần Chết (Phép lạ)...

20 năm gắn bó với sân khấu, hơn 200 vai diễn cũng là ngần ấy cuộc đời mà Thành Lộc đã sống thật trọn vẹn để được khán giả mệnh danh là "gã phù thủy sân khấu". Tại buổi ra mắt cuộc triển lãm, anh đã cống hiến cho người xem một tấm ảnh đặc biệt: ánh sáng mờ ảo, âm nhạc da diết, Thành Lộc múa những động tác đầy xúc cảm với sự rung động của toàn cơ thể. Khi người xem thấy một nhân dáng run rẩy khao khát tình yêu, khi lại thấy nhân dáng một bà hoàng uy nghiêm, lúc lại biết rằng đang có một tên hề cười ngạo nhân tình thế thái mua vui cho thiên hạ… Tất cả chỉ là nhân dáng. Vẻ mặt thật của Thành Lộc là một sự bí ẩn giấu kín sau chiếc mặt nạ. Chỉ khi màn trình diễn kết thúc, chiếc mặt nạ được tháo bỏ, vẻ mặt của anh mới lộ ra: chân thành, mê đắm và thảng thốt.

Cuộc trình diễn đã đem đến những rung động mạnh mẽ. Những người có mặt cảm nhận Thành Lộc đã sống trọn mình cho nghề diễn. Qua sự xuất thần của mình, Thành Lộc đã gợi mở cho người xem thế giới bên trong của người nghệ sĩ: lắm khao khát tình yêu, lắm nước mắt nụ cười, nhưng tất cả đều bị chìm lấp mất đằng sau những vai tuồng. Cuộc đời những nhân vật đã gắn trọn, khắc dấu vào cuộc đời của người nghệ sĩ.

Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 31-12-2007 nhằm gây quĩ mổ mắt cho trẻ em nghèo. Ngay sau khi khai mạc, gần hết các bức ảnh tại triển lãm đều đã được đăng ký mua với giá thấp nhất 500.000 đồng/bức.

H.OANH - H.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên