07/11/2010 07:17 GMT+7

Park Ji-sung giúp M.U vượt qua Wolverhampton

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Tiền vệ Park Ji-sung đã trở thành người hùng của M.U với pha ghi bàn ở phút bù giờ thứ ba, giúp quỷ đỏ tránh được trận hòa bẽ mặt trên sân nhà trước đàn em Wolverhampton (tối 6-11).

Vòng 11 giải Ngoại hạng Anh:

BZ1Kbdfa.jpgPhóng to
Niềm vui của các cầu thủ M.U sau khi vượt qua Wolverhampton - Ảnh: Getty

Một chiến thắng quá chật vật, không đúng với đẳng cấp của quỷ đỏ. Nhưng có thể thông cảm cho thầy trò HLV Ferguson, bởi trận đấu này họ không thể tung ra sân đội hình mạnh nhất với hàng loạt trụ cột: Nani, Giggs, Valencia, Rooney... bị chấn thương.

Chưa hết khi trận đấu mới trôi qua được 5 phút, quỷ đỏ lại mất thêm tiền vệ Owen Hargreaves do tái phát chấn thương, dù cầu thủ này vừa mới trở lại đội hình M.U sau hơn một năm vắng mặt vì những chấn thương khác nhau.

Kết quả các trận đấu tối 6-10:

Bolton - Tottenham: 4-2Birmingham - West Ham: 2-2Blackburn - Wigan: 2-1Blackpool - Everton: 2-2Fulham - Aston Villa: 1-1Man Utd - Wolverhampton: 2-1Sunderland - Stoke City: 2-0

Không Nani, Giggs, Valencia, Rooney... M.U đã không còn là chính mình khi đương đầu với Wolverhampton - đội bóng kém hơn hẳn về mọi mặt và đang ngụp lặn ở cuối bảng xếp hạng. Ngay từ những phút đầu trận đấu, M.U đã thể hiện một lối chơi uể oải, thiếu sức sống cả trong tấn công lẫn phòng thủ.

Ở mặt trận tấn công. Không Nani, lối chơi của M.U cũng mất đi tính sáng tạo và ngẫu hứng do những pha đột phá mà cầu thủ này mang lại. Không chỉ có vậy, sự vắng mặt của Nani còn khiến các tiền đạo ở tuyến trên trở nên đơn độc và vô dụng, bởi họ có quá ít bóng do không nhận được nhiều sự hỗ trợ và những đường chuyền dọn cỗ mà cầu thủ người Bồ Đào Nha này mang lại.

Vì thế, dù vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng những pha lên bóng của M.U thường bị hàng phòng ngự Wolverhampton bẻ gãy ngay trước khu vực 16m50. Trong suốt trận đấu, M.U chỉ có vài pha lên bóng có nét và một trong số đó đã được họ chuyển thành bàn thắng.

Phút 45, từ pha lên bóng bên cánh trái, Fletcher đã có đường chọc khe thông minh cho Park Ji-sung lẻn vào khoảng trống giữa hai trung vệ đội khách thoát xuống dứt điểm hạ thủ môn Hahnemann từ cự li gần, khai thông thế bế tắc cho quỷ đỏ.

Đây là điểm sáng duy nhất của M.U ở trận đấu này, còn lại đều là nỗi thất vọng dù HLV Ferguson đã tung thêm lão tướng Paul Scholes và tiền đạo Macheda vào sân trong 15 phút cuối.

NONwMzNV.jpgPhóng to
Niềm vui của các cầu thủ Wolverhampton sau khi quân bình tỉ số - Ảnh: AP

Không chỉ yếu kém trong tấn công, hàng phòng ngự M.U cũng thi đấu rất tệ dù vẫn có đầy đủ những hảo thủ: Ferdinand, Vidic, Evra... Bộ đôi trung vệ Ferdinand - Vidic chậm chạm và thiếu sự bọc lót cho nhau, khiến khung thành thủ môn Van der Sar nhiều phen phải chao đảo dù đội khách chẳng có nhiều pha lên bóng.

Gây thất vọng nhất ở trận đấu này chính là trung vệ Vidic - cầu thủ được HLV Ferguson tin tưởng giao chiếc băng đội trưởng. Ở trận đấu này, Vidic không chỉ nhiều lần phá bóng hỏng (ba lần pha bóng vào ngay chân tiền đạo đối phương) mà anh còn kèm người rất tệ, khiến M.U suýt phải chia điểm.

Phút 66, xuất phát từ pha dứt điểm đơn giản ngay rìa vòng cấm của Milijas, Ebanks-Blake - cầu thủ mới được tung vào sân đã có pha chặn bóng loại bỏ trung vệ Vidic rồi xoay người dứt điểm hạ thủ thành Van der Sar, quân bình tỉ số 1-1 cho Wolverhampton.

Ở tình huống này, Vidic đã bị giật mình khi Ebanks-Blake chặn bóng sau cú dứt điểm của Milijas. Vì thế, dù đứng sát cầu thủ này nhưng Vidic không có bất kỳ phản ứng nào khi Ebanks-Blake thực hiện pha dứt điểm, giúp cầu thủ này dễ dàng gỡ hòa cho đội khách.

bhqPliTa.jpgPhóng to
Pha dứt điểm ấn định chiến thắng 2-1 của Park Ji-sung cho M.U - Ảnh: Getty

Chưa hết. Phút 80, Vidic một lần nữa biếu cơ hội cho đội khách với pha đánh đầu phá bóng vào ngay chân tiền đạo Fletcher. May cho M.U là cơ tình huống cuối cùng Mancienne lại dứt điểm vọt xà ngay trong vòng cấm sau đường chuyền của dọn cỗ của Fletcher.

Những tưởng M.U đã phải chia điểm vì màn trình diễn kém cỏi thì Park Ji-sung đã tỏa sáng ở phút đầu thêm giờ, giúp M.U rời sân với trọn 3 điểm. Phút 90+3, cầu thủ thi đấu hay nhất trận Park Ji-sung với pha đột phá dũng mãnh từ bên cánh phải qua hai hậu vệ Wolverhampton rồi tung cú sút chìm vào góc gần hạ thủ thành Hahnemann, ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1 cho M.U.

Với ba điểm giành được ở trận đấu này, M.U đã rút ngắn cách biệt với đội đầu bảng Chelsea xuống chỉ còn hai điểm, qua đó tạo sức ép đáng kể lên đối thủ này trước khi họ bước vào trận đấu quan trọng trên sân Liverpool vào tối 7-11.

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên