27/09/2010 07:51 GMT+7

Owen cứu M.U một trận thua

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TT - Chỉ xuất hiện trên sân 30 phút cuối trận nhưng tiền đạo 30 tuổi Michael Owen đã kịp tỏa sáng với bàn thắng đẹp mắt giúp Manchester United (M.U) cầm hòa 2-2 trước Bolton tại Reebok đêm qua ở vòng 6 Giải ngoại hạng Anh...

TT - Chỉ xuất hiện trên sân 30 phút cuối trận nhưng tiền đạo 30 tuổi Michael Owen đã kịp tỏa sáng với bàn thắng đẹp mắt giúp Manchester United (M.U) cầm hòa 2-2 trước Bolton tại Reebok đêm qua ở vòng 6 Giải ngoại hạng Anh...

Trước trận đấu này, cầu thủ được người hâm mộ M.U đặt nhiều kỳ vọng nhất là tiền đạo Wayne Rooney từng ghi 34 bàn thắng mùa trước. Còn cái tên Michael Owen lại chẳng ai nhớ đến vì mọi người đều nghĩ rằng cựu thần đồng của bóng đá Anh này đã hết thời!

Thế nhưng suốt 61 phút có mặt trên sân, Rooney chỉ là cái bóng nhạt nhòa với những pha xử lý thiếu cảm giác. Số liệu thống kê cho thấy Rooney chạm bóng được 14 lần nhưng hầu hết đều là những quả bắt bóng vụng về hoặc những cú sút vội vàng, thiếu độ chuẩn xác. Ngoài ra, khả năng chạy chỗ của chân sút số 1 nước Anh này cũng rất kém, nhiều lần gây cản trở đồng đội triển khai tấn công.

Kết quả các trận đấu đêm 26-9

Vòng 6 Giải ngoại hạng Anh: Wolverhampton - Aston Villa: 1-2.

Vòng 5 Giải vô địch Ý: Cesena - Napoli: 1-4, Bari - Brescia: 2-1, Catania - Bologna: 1-1, Chievo - Lazio: 0-1, Fiorentina - Parma: 2-0, Palermo - Lecce: 2-2, Sampdoria - Udinese: 0-0.

Vòng 5 Giải vô địch Tây Ban Nha: Sporting Gijon - Valencia: 0-2,  Levante - Real Madrid: 0-0, Athletic Bilbao - Barcelona: 1-3.

Dẫn chứng rõ nét nhất là trong tình huống tấn công của M.U ở cuối hiệp 1, Rooney cứ mãi chạy phía dưới các hậu vệ Bolton trong tư thế việt vị rõ mồn một nên khi anh nhận được bóng là ngay lập tức cờ phất việt vị được trọng tài biên giơ lên. Khi ấy không những không biết tự trách mình chạy chỗ kém, Rooney lại còn tỏ ra rất giận dữ quay sang trách cứ đồng đội Berbatov đã chuyền bóng quá chậm.

Sự sa sút của Rooney, cùng với sự lỏng lẻo ở hàng thủ đã khiến M.U gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi chặt chẽ của Bolton. Suốt trận đấu M.U phải liên tục rượt đuổi đội chủ nhà Bolton. Ngay phút thứ 5, mành lưới của M.U đã rung lên sau cú xỉa bóng tài tình của Zat Knight (Bolton).

Sau đó Nani có pha solo từ giữa sân, vượt qua bốn cầu thủ Bolton và dứt điểm chéo góc bằng chân phải gỡ hòa 1-1 cho M.U phút 23. Đến phút thứ 67, thủ môn Van Der Sar (M.U) lại phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai, sau cú sút cận thành của tiền vệ Martin Petrov.

Vài phút trước tình huống này, Rooney đã phải cúi đầu rời sân trong sự thất vọng tột cùng. M.U càng chơi càng bế tắc nên HLV Ferguson đã mạo hiểm đưa tiền đạo Michael Owen vào thay Fletcher phút 71. Gọi là mạo hiểm vì không có nhiều người tin tưởng vào Owen khi tiền đạo này gần như bị quên lãng từ rất lâu do phong độ quá sa sút thời gian dài, đó là chưa kể hiện tại Owen vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.

Nhưng thật bất ngờ trong vai “kẻ đóng thế”, Owen lại tỏa sáng với pha chạy cắt mặt, rồi đánh đầu rất điệu nghệ gỡ hòa 2-2 cho M.U phút 74.

QUỐC THẮNG

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên