18/07/2010 11:30 GMT+7

Ong xanh và "chuyến xe tri ân"

NGỌC MAI
NGỌC MAI

TTO - Cứ vào khoảng ngày 14, 15 hằng tháng, nhóm tình nguyện Ong Xanh của Đoàn phường 9, quận 8, TP.HCM lại tập hợp lực lượng để đưa rước 22 mẹ liệt sĩ, cụ già neo đơn đến nhận tiền chính sách tại văn phòng UBND phường.

bstgVCZT.jpgPhóng to
Các tình nguyện viên của Chuyến xe tri ân đưa rước các cụ đến văn phòng UBND phường 9, quận 8, TP.HCM hằng tháng - Ảnh: Ngọc Mai

Hoạt động trên của nhóm Ong Xanh có tên gọi là Chuyến xe tri ân, được khởi động từ tháng 3-2010.

Mỗi đợt nhóm sẽ sắp xếp khoảng năm bạn đoàn viên, thanh niên trên địa bàn phường luân phiên nhau đến tận nhà đưa rước các cụ đi lĩnh tiền.

Cụ Phạm Thị Mai (mẹ liệt sĩ) vui mừng nói: “Trước đây mỗi tháng phải đi bộ từ nhà đến chỗ lĩnh tiền xa lắm. Nhưng từ ngày có mấy cháu nó đưa rước, mình cảm thấy khỏe hơn rất nhiều”.

Từ những lần tận mắt thấy các cụ phải đội nắng cuốc bộ đến UBND phường, có nhiều cụ không biết rõ ngày nào có lương, không hiếm trường hợp phải đi về tay không, vì vậy Trịnh Trọng Nghiêm (bí thư Đoàn phường 9) nảy ra ý định tập hợp một số bạn đoàn viên, thanh niên trên địa bàn phường tổ chức đưa rước các cụ.

“Mình đang đề xuất cấp thêm danh sách các cụ trên địa bàn phường để có thể nhân rộng hoạt động này hơn nữa” - bí thư Đoàn Trịnh Trọng Nghiêm chia sẻ.

NGỌC MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên