Rác dưới sông
Những người dân yêu mến con sông này tự hỏi không biết lực lượng bảo vệ môi trường ở TP Huế có biện pháp gì để cứu con sông này không?
“Người ngoài hành tinh” Rác khắp nơi... Ngang nhiên xả rác... Trẻ em đang làm trước, làm đúng hơn người lớn
![]() |
Rác ở hói (miệng cống) Địa Linh. Khi nào rác ở đây “quá tải”, người dân đẩy cho nó trôi ra sông Hương. |
* Nhiều năm qua, sông Hương thơ mộng phải oằn mình chở rác. Xuôi về hạ nguồn sông Hương, chảy qua thôn Bao Vinh, thôn Địa Linh, xã Hương Vinh, huyện Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) rác do người dân thải ra bốc mùi hôi thối không chịu nổi. Dọc theo hói (miệng cống) bắt nguồn từ sông Hương chảy thẳng vào trong thôn là những “dòng rác”.
Đây là con mương nằm giữa hai thôn Bao Vinh - Địa Linh, được người dân gọi là mương Địa Linh. Cái tên đẹp như vậy nhưng từ bao giờ nó đã trở thành con mương chứa rác của dân làng. Một người dân ở gần con mương này bảo: “Mọi người đều vứt rác xuống mương cả, không vứt rác xuống đây thì để rác ở đâu. Mưa to hoặc mùa lũ là nó trôi hết ra sông Hương thôi!”.
Hương Vinh là xã nằm ngay bên cạnh TP Huế, gồm có tám thôn nhưng chính quyền địa phương chưa có kế sách gì để giải quyết vấn đề rác thải, mặc cho dân muốn vứt rác đâu thì vứt. Vì vậy bao năm nay sông Hương thơ mộng trở thành “dòng sông nước chảy rác trôi lềnh bềnh”.
![]() |
Rác dày đặc trên sông An Cựu, TP Huế - Ảnh: P.B.M. |
Rác trên đường
* Từ lâu, khu quy hoạch cư xá Ụ Tàu, P.25, Q.Bình Thạnh (TP.HCM) bị người dân xung quanh biến thành nơi chứa rác thải, xà bần trông rất nhếch nhác.
Mấy năm về trước, đây là khu đất trống, rộng rãi, sạch sẽ, thoáng mát nên vào các buổi sáng sớm và chiều tối, người dân thường tập trung ở khu vực này đi bộ tập thể dục, trẻ con thì thả diều hóng gió. Giờ đây rác và xà bần đã tràn ngập lối đi nên mọi người không còn muốn ra đây làm gì nữa. Khi không còn người qua lại, nơi đây bị biến thành nơi tiêm chích của các đối tượng nghiện hút.
Cách đó chừng 100m, bãi đất trống trước nhà 155 Ung Văn Khiêm, P. 25, Q.Bình Thạnh cũng bị người dân vô tư xả rác ngập lối đi. Đường Điện Biên Phủ là con đường rộng đẹp nhưng cũng bị người dân ngang nhiên đổ rác ra đường, đoạn bên ngoài cầu Điện Biên Phủ theo hướng ra cầu Sài Gòn, thuộc P. 15 và 17, Q.Bình Thạnh. Đại lộ Nguyễn Văn Linh đẹp nhất TP, khánh thành chưa được bao lâu cũng bị người dân biến thành nơi xả rác, đó là đoạn nằm ngay góc ngã tư Nguyễn Văn Linh - quốc lộ 50 thuộc ấp II, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.
![]() |
Rác ở khu quy hoạch cư xá Ụ Tàu, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM - Ảnh: A.T. |
Và rác trên... giảng đường!
* Tôi đang là sinh viên một trường đại học ở TP.HCM. Mỗi ngày lên giảng đường, cánh sinh viên chúng tôi hầu như đều phải ngồi chung với rác! Khi thì vài cái ly nhựa, khi thì vỏ bánh kẹo, thậm chí cả hộp đựng cơm... Đáng buồn là nguồn rác này lại do chính các bạn sinh viên xả ra.
Bàn học ở giảng đường được thiết kế có hộc bàn làm nơi đựng cặp sách nhưng nhiều khi nó được sử dụng sai mục đích. Hộc bàn là nơi lý tưởng để những sinh viên thiếu ý thức tiện tay nhét tất cả các loại rác vào đó, thậm chí trên mặt bàn những ly cà phê, sữa đậu nành... nằm chỏng chơ. Trong khi đó thùng rác được đặt ngay bên ngoài lớp học.
Thầy giáo vẫn giảng, sinh viên vẫn học, chỉ khổ cho các chị tạp vụ, sau mỗi buổi học các chị lại phải vật lộn với cái phòng ngổn ngang rác. Không biết các chị nghĩ gì về ý thức sinh viên?
![]() |
Sinh viên xả rác trong lớp học (ảnh chụp chiều 16-2-2009 tại Trường ĐH KHXH&NV, thuộc ĐHQG TP.HCM) - Ảnh: H.A. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận