25/07/2006 19:17 GMT+7

NS Lê Quang: Hạnh phúc là hiểu được một ai đó...

Theo Thanh Niên
Theo Thanh Niên

Gần 20 năm sáng tác với một lượng ca khúc khá lớn, và gần như trải đều cho hầu hết các ca sĩ phía Nam; thế nhưng khi nhắc đến Lê Quang, người lại nhớ ngay đến anh với những sáng tác riêng, cũng là chủ đề, cho các liveshow và chương trình đặc biệt.

Pncqz8Ou.jpgPhóng to
Nhạc sĩ Lê Quang
Gần 20 năm sáng tác với một lượng ca khúc khá lớn, và gần như trải đều cho hầu hết các ca sĩ phía Nam; thế nhưng khi nhắc đến Lê Quang, người lại nhớ ngay đến anh với những sáng tác riêng, cũng là chủ đề, cho các liveshow và chương trình đặc biệt.

Bắt đầu từ liveshow thứ 2 của Đan Trường, Lê Quang được "nhờ" viết một ca khúc vừa ý nghĩa, vừa hùng tráng. Thế là Dòng máu Lạc Hồng ra đời, và không chỉ gắn liền với Đan Trường, nó còn đồng hành với nhiều chương trình ca nhạc có tính lịch sử khác. Kế đến là Giọt nước mắt cho đời trong liveshow Đàm Vĩnh Hưng, rồi Chuyện của tôi cho liveshow cùng tên của Quang Dũng... và giờ là sự trở lại với 10 năm-một chặng đường của Đan Trường.

* Dùng âm nhạc để "tả" một người (của công chúng) thật không phải dễ, "tả" và làm cho người nghe cảm, hiểu được họ lại càng khó. Anh đã làm công việc đó như thế nào?

- Cũng hơi lạ vì những gương mặt trên không phải là... bóng hồng đi qua đời mình (cười)! Nhưng quan trọng là tôi đã hiểu được họ, về con người và những chặng đường phát triển trong sự nghiệp âm nhạc của họ. Như Đan Trường, chúng tôi biết nhau từ thời tôi còn chơi cho ban nhạc Da Vàng, còn anh chỉ là ca sĩ hát bè; rồi sau đó Trường làm quen với những sáng tác của tôi, và dù sau này không có điều kiện tiếp xúc nhiều như trước nhưng trong các album của Trường ít nhiều đều có sự góp mặt của tôi (ca khúc, hòa âm...).

Nói chung, tôi may mắn khi được làm người chia sẻ, cũng như có điều kiện nắm bắt thông tin, những vui buồn trong cuộc sống, nghề nghiệp của họ.

* Và câu chuyện của ai tạo cho anh nhiều cảm xúc nhất?

- Giằng xé và dữ dội nhất là Đàm Vĩnh Hưng, từ tính cách con người cho đến con đường đến với sự nghiệp. Đấu tranh với chính mình khi quyết định bỏ nghề tóc để ca hát, lận đận với 8 lần thi Tiếng hát truyền hình, lủi thủi một thời gian khá dài khi làm ca sĩ hát lót... Nhưng Hưng đã vượt qua tất cả. Và Giọt nước mắt cho đời chính là một đúc kết cho quá trình đầy sóng gió của Hưng. Quang Dũng cũng gặp không ít khó khăn khi vào nghề, nhưng con người Dũng lại trầm hơn, nên ca khúc cho anh cũng nhẹ nhàng hơn.

* Có điểm chung nào trong các ca khúc được anh viết theo dạng này?

- Dù câu chuyện của mỗi người rất riêng, mang dấu ấn cá nhân, nhưng tất cả đều gửi gắm một tâm nguyện: tôi đã hát bằng tất cả tình yêu dành cho âm nhạc, xin mọi người hãy công nhận và cùng đến đây để chia sẻ điều đó.

* Anh nhận thấy điều gì sau những sáng tác như vậy?

- Thật thú vị khi mình được viết những chuyện khác, ngoài đề tài muôn thuở của âm nhạc là tình yêu. Không chỉ là một tác phẩm thành công, mà niềm hạnh phúc chính là hiểu được một ai đó.

* Nhưng Lê Quang phải là người thế nào thì bạn bè trong giới mới "nhỏ to" với anh như một tri kỷ?

- Sự thành thật sẽ giúp mình "có" và "nhận" được nhiều trong tình bạn. Khi họ tin tưởng mình thì sẽ không ngần ngại thổ lộ tất cả.

* Biết và viết nhiều câu chuyện cho bạn như thế, khi nào mới có chuyện của Lê Quang?

- Khi Lê Quang "tròn 20 tuổi" sống cùng nghệ thuật (cười), sẽ có một ca khúc tặng cho mình. Trong ca khúc đó, tôi sẽ đưa hết tên của những người bạn vào, nhưng không phải ai cũng dễ dàng nhận ra. 3 năm nữa, ca khúc này sẽ được vang lên trong show kỷ niệm 20 năm gắn với âm nhạc của Lê Quang.

Theo Thanh Niên
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên