Từ miền bắc xa xôi vào tận TP.HCM để xin việc làm với ý nguyện tìm một công việc phù hợp với mình để lo cuộc sống và hi vọng có đủ tiền để có thể học lên cao hơn. Khăn gói ra đi với số tiền nhỏ nhoi đi xin việc những chỉ muốn nhanh chóng kiếm được việc làm.
Tôi đã xem trên báo, trên mạng, cũng đã có nhiều công ty tuyển người nhưng trớ trêu thay họ chỉ tuyển những người có bằng cấp và đòi hỏi kinh nghiệm. Tôi đến Trung tâm xúc tiến việc làm ở đường Cách Mạng Tháng Tám (Q.Tân Bình) để tìm việc.
Tôi coi thấy có công việc phù hợp với mình, mặt khác, công ty này lại nhận nhân viên có bằng cấp 3 trở lên và biết sử dụng máy vi tính. Trung tâm đó đã cho tôi địa chỉ và thu của tôi mức phí là 70.000đ làm lệ phí hồ sơ vào công ty TNHH TM Hồng Cơ, Q.1.
Tôi đến đó với tâm trạng hồ hởi vì mình đã có việc làm. Đến nơi, phòng tiếp tân đã nhận hồ sơ của tôi và chỉ nói là "Chị cứ về đi khi nào phỏng vấn công ty sẽ điện thoại cho chị". Nhưng chờ hoài mà không thấy công ty điện thoại. Tôi sốt ruột gọi điện tới công ty và chỉ nhận được câu trả lời: "Em không biết, chị cứ chờ rồi công ty sẽ điện lại. Phòng nhân sự họ làm việc này".
Đã có nhiều lần tôi giả vờ là người xin việc nào đó gọi điện cho công ty. Họ đều nói là "Chị cứ mang hồ sơ đến, công ty vẫn nhận người có bằng THPT". Tôi thấy lạ và đến đó hỏi và muốn rút lại hồ sơ thì nhân viên công ty nói "Công ty em không có trả hồ sơ và đã hủy những hồ sơ đó".
Tôi không hiểu tại sao tôi nộp hồ sơ có dấu đỏ các văn bằng chứng chỉ và đầy đủ, khi tôi chưa phỏng vấn mà công ty đã hủy hồ sơ của tôi? Tôi đang phân vân "Không biết có phải công ty kia đã liên kết với Trung tâm xúc tiến việc làm để lừa người lao động để họ cứ đến đó nộp hồ sơ và chỉ nhận rồi nói họ phải chờ sẽ gọi điện để chờ phỏng vấn?".
Trong khi người chờ thì cứ chờ mà chẳng thấy hồi âm gì cả. Bây giờ hiện tôi chưa có việc làm vì hồ sơ nộp vào đó không lấy ra được. Nhưng trong đầu tôi luôn có một thắc mắc là không hiểu hồ sơ của mình có điều gì mà lại huỷ đi trong khi tôi chưa phỏng vấn. Ít ra thì cũng phải phỏng vấn xem người tuyển dụng không đạt ở điểm nào và nếu không được mới được huỷ hồ sơ của họ chứ?
Quả thật, trường hợp mà tôi đang gặp cũng là nỗi khổ chung của những thanh niên đầy nhiệt huyết có ý nguyện tìm việc làm nhưng thiếu bằng cấp. Qua đây tôi muốn nói với các bạn trẻ rằng: Các bạn hãy học tập để có kiến thức cao và có kinh nghiệm, đừng để rơi vào hoàn cảnh như tôi. Và đúng, đây là nỗi khổ của những người chỉ có tấm bằng THPT.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận