04/12/2003 06:02 GMT+7

Nỗi ám ảnh ngọt ngào và điều đáng sợ nhất

HOÀI HƯƠNG
HOÀI HƯƠNG

TT - Có một vụ tai nạn khiến một phụ nữ bị hôn mê. Một thằng bé băng ngang đường khiến người đàn ông đang lái xe thắng gấp và đụng phải người phụ nữ ấy. Trên xe ông ta có mặt... mẹ của thằng bé mà nó phát hiện đang cười nói thân mật - điều nó chưa từng thấy bà bộc lộ với cha nó.

SaRFSUmA.jpgPhóng to
Người vợ trẻ (Phương Linh) tìm thấy cảm thông từ... sếp của chồng mình (Huỳnh Anh Tuấn)
TT - Có một vụ tai nạn khiến một phụ nữ bị hôn mê. Một thằng bé băng ngang đường khiến người đàn ông đang lái xe thắng gấp và đụng phải người phụ nữ ấy. Trên xe ông ta có mặt... mẹ của thằng bé mà nó phát hiện đang cười nói thân mật - điều nó chưa từng thấy bà bộc lộ với cha nó.

Để bảo vệ bạn gái, người đàn ông giấu biến sự thật là có bà trên xe. Thằng bé vừa hoảng loạn vừa thất vọng về mẹ, cố thủ trong phòng và suốt ngày... ăn. Càng “xìtrét” càng ăn. Phản ứng dắt dây. Người đàn ông, người mẹ trẻ và cả thằng bé đều bị giày vò. Họ đều ân hận mà không muốn và không dám nói với ai.

Mỗi người đều đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: điều đáng sợ nhất trong cuộc sống là gì, mà không để ý rằng điều đáng sợ nhất là không ai chịu nhín chút thời gian gạn hỏi xem điều gì đã xảy ra khiến người đối diện phải thốt ra câu hỏi đó. Từ tâm lý non trẻ rất tự nhiên, chính thằng bé là người nhận ra câu trả lời trước tiên: điều đáng sợ nhất là bị những người thân nhất lãng quên, là không có ai để nghe mình nói...

Giống như một vụ án, cuộc đấu tranh quyết liệt của cô con gái người phụ nữ bị đụng xe quyết tìm ra sự thật làm thành đường dây thu hút sự chú ý của khán giả. Nhưng cái hay ở chỗ vở diễn đã chỉ mượn vụ tai nạn như cái cớ để phanh phui sự thờ ơ của con người với nhau. Bối cảnh chính của vở là một gia đình công chức khá giả nhưng tất cả đều bận rộn.

Ở trong phòng, họ liên lạc với nhau bằng điện thoại, chỉ có chị vú là người gặp mặt đủ từng người và biết hết đủ việc trong nhà nhưng chẳng giải quyết được gì. Họ chỉ chịu nhìn thấy nhau khi có một bất hạnh xảy ra, giống như cô con gái của bà mẹ bị tai nạn chỉ thật sự đau khổ khi bị mất đi nguồn quan tâm chăm sóc hằng ngày dành cho mình như một sự đương nhiên...

Khán giả xem vở sẽ gặp lại Phương Linh, có phần đẫy đà hơn sau một thời gian khá lâu tạm lui về gia đình “ở ẩn”, vai người mẹ trẻ bị bỏ quên và tìm thấy cảm thông nơi Tâm - người bạn trai độc thân (diễn viên điện ảnh Huỳnh Anh Tuấn đóng) nhưng lại chính là... sếp của chồng mình, là một vai khá hay.

Đáng tiếc là mối quan hệ này trong bản dựng chưa được xử lý tinh tế lắm làm cho hiệu quả về cảm xúc chưa thật đạt. Hai mặt cảm xúc của nhân vật này khi về nhà và khi gặp người bạn trai chưa tạo được tương phản.

Nhân vật Tâm - một nhân vật lẽ ra rất hay - cũng khá mờ nhạt. Bù lại, duyên dáng trong vai người ở mà cứ đòi cho được “chức danh” quản gia, Mỹ Khanh tạo được kết nối vui giữa các nhân vật khiến không khí vở buồn một cách... hài hước.

Minh Đạt diễn rất tốt vai cậu bé bị bỏ quên và sẽ càng hay hơn nếu anh diễn bớt căng một chút. Bối cảnh nghĩa trang ma quái, nơi đêm hôm bỗng dưng các nhân vật kéo nhau ra tâm sự chẳng hạn, là cảnh gây căng không cần thiết lắm.

Suất diễn khá vắng khách, có lẽ vì nhiều khán giả bận... xuống đường mừng cú sút của Văn Quyến trong trận hòa VN -Thái Lan, nhưng những người ngồi xem hôm ấy ra về bàn tán có vẻ hài lòng. Một buổi xem kịch để giải trí và để nhìn lại xem mình có lỡ quên ai đó cạnh bên - biết đâu được - sẽ chẳng bao giờ là phí thời gian.

(Tác giả: Mỹ Dung, đạo diễn: Bạch Lan, diễn viên còn có Tú Lệ, Tấn Thi... Diễn thường xuyên tại Sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần, Q.3, TP.HCM)

Đáp ứng thời sự SEA Games 22, Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ TP.HCM (5B Võ Văn Tần, Q.3) sẽ ra mắt vở diễn đậm chất thể thao Bông hồng trên sàn đấu của tác giả Thanh Hương do nữ đạo diễn Nguyễn Mỹ Khanh dàn dựng. Vở có mặt: Huỳnh Anh Tuấn, Minh Đạt, Tống Bạch Thủy (người mẫu - diễn viên), ngoài ra là những gương mặt quen thuộc Thanh Thúy, Thanh Hoàng, Tấn Thi. Hai suất đầu tiên sẽ diễn ra lúc 20g các ngày 4 và 7-12-2003.

HOÀI HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên