25/05/2005 15:08 GMT+7

Những "tay kéo" ở Trường Sa

Theo Tiền Phong
Theo Tiền Phong

Ở Trường Sa không chỉ có những chiến sĩ chắc tay súng mà còn có những tay kéo "vàng" chuyên tân trang sắc đẹp cho đồng đội.

DZV9fAOA.jpgPhóng to
Trần Giang Nam (đảo Trường Sa Đông) cắt tóc cho đồng đội
Ở Trường Sa không chỉ có những chiến sĩ chắc tay súng mà còn có những tay kéo "vàng" chuyên tân trang sắc đẹp cho đồng đội.

Tại đảo Trường Sa Đông, Trần Giang Nam quê Hương Sơn - Hà Tĩnh được đồng đội yêu mến ngoài tác phong hoạt bát còn vì hơn một năm qua anh đã trở thành tình nguyện viên cắt tóc miễn phí cho cả đảo bất kể ngày hay đêm.

“Khi còn ở quê, mình chỉ cắt cho mấy đứa em trong xóm. Nay ra đảo được anh em tín nhiệm nên cố gắng vừa cắt vừa rút kinh nghiệm” - Trần Giang Nam tâm sự.

Vẫn biết bộ đội chăm cắt tóc để chấp hành nghiêm quy định đầu tóc gọn gàng, không để tóc dài chớm mang tai, nhưng đây cũng là nhu cầu làm đẹp chính đáng của các chàng trai trẻ. Ý thức rõ điều này nên nhiều khi bận Giang Nam cũng không cẩu thả mà làm cho xong chuyện.

Hộp đồ nghề nhờ mua từ đất liền gửi ra gồm một tông-đơ, một kéo, dao lam luôn được Nam cất giữ cẩn thận. Gặp gỡ với lính đảo Trường Sa Đông, ai nấy mái tóc không chỉ đúng tác phong mà còn khá phù hợp với từng gương mặt và loại tóc; người chẻ tóc ngôi giữa, rẽ ngôi trái, cắt cao chân... đẹp khỏe khoắn.

Ngay cả đảo trưởng giờ đây cũng tín nhiệm, không ít lần giao việc làm đẹp hàng tháng của mình cho Nam. Ngoài Giang Nam, nhóm cắt tóc trên đảo Trường Sa Đông còn có Tuân và Phú cũng nhiệt tình phục vụ anh em.

Tại đảo Thuyền Chài, lính đảo tiếp xúc nhiều với nước mặn nắng cháy quanh năm nên tóc ít mọc, rụng nhiều, việc chăm sóc mái tóc vì thế cũng khó hơn. Trung sỹ Lê Trọng Tiến quê Thanh Hóa cho biết hồi ở quê chỉ cắt cho mấy đứa em, nhưng nay được cắt cho anh em cả đảo.

Khác với bộ đội ở đất liền ngoài việc cắt tại đơn vị, còn được “đổi gió” cắt tóc, gội đầu, dùng keo mỗi khi về thăm nhà hay ra ngoài doanh trại, nhưng với lính đảo nhanh thì sáu tháng, chậm là một vài năm mới vào đất liền thì chuyện làm đẹp cho mái tóc đều giao cho đồng đội.

“Bộ đội ngoài đảo chưa bao giờ đòi hỏi là phải cắt thế này thế kia nhưng bản thân mình tự thấy trách nhiệm phải cắt cho anh em mức đẹp nhất có thể. Thiếu tông-đơ, mình chỉ cắt bằng một chiếc kéo mài đi mài lại mà anh em vẫn khen” - Lê Trọng Tiến tâm sự.

Châu Hồng Chung 21 tuổi quê Bố Trạch - Quảng Bình đang làm nhiệm vụ trên đảo An Bang chỉ tay lên mái tóc mới cắt khá đỏm dáng của mình sôi nổi kể: “Đảo An Bang có đến năm người cắt tóc giỏi. Anh em tự cắt tóc cho nhau.

Ngay như quyền đảo trưởng, thiếu tá Nguyễn Văn Trang quê Thái Bình cũng là một cây kéo vàng của đảo. Mặc dù công việc rất bận rộn nhưng anh luôn sẵn lòng phục vụ các chiến sĩ”.

Châu Hồng Chung cho biết, nơi đảo xa bốn bề nắng gió phong ba khắc nghiệt, người lính trên đảo vừa là đồng đội, vừa sống với nhau như anh em một nhà.

Theo Tiền Phong
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên