26/04/2005 20:19 GMT+7

Những ô vuông trên đường phố

TRẦN MINH TRỌNG
TRẦN MINH TRỌNG

TTO - Đọc bài " Để người khuyết tật tiếp cận với công trình xây dựng tôi vô cùng ngạc nhiên vì quy định đã quá rõ ràng trong việc chú ý đến nhu cầu sử dụng của người khuyết tật khi xây dựng các công trình công cộng, thế nhưng thật hiếm hoi để có thể thấy những ô vuông hay biểu tượng xe lăn ở nước ta. Điều đáng buồn là mặc dù có quy định nhưng vì e ngại làm tăng giá thành xây dựng công trình, nhiều chủ đầu tư, đơn vị thiết kế, thi công cùng nhau "quên" việc làm nhỏ nhưng lại có ý nghĩa xã hội và nhân văn lớn này.

Cách đây mười hai năm, một cán bộ Đoàn đi học ngắn hạn ở Philippines đã có một phát hiện rất thú vị. Trên vỉa hè cách khoảng vài trăm thước lại có những ô vuông thoai thoải xuống mặt đường, trên đó có biểu tượng chiếc xe lăn. Đó là lối đi dành cho người khuyết tật hoặc già yếu ngồi trên xe lăn có thể dễ dàng di chuyển từ trên vỉa hè xuống mặt đường. Không phải lúc nào những người khuyết tật cũng sử dụng những lối đi này nhưng rõ ràng những ô vuông hiện diện trên đường phố như những lời nhắc nhở mọi người: những người khuyết tật cũng cần có một lối đi trong đời sống xã hội.

TRẦN MINH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên