04/07/2005 04:13 GMT+7

Những nốt nhạc xanh

phuocvinh
phuocvinh

TT - Cách trung tâm TP.HCM không xa, rất gần với khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng mà đường phố đã trải nhựa khang trang, rộng rãi, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè vẫn còn nhiều khó khăn với những con đường đất bờ ao chỉ đủ một người đi, những em thơ vẫn phải lội nước đến trường. CLB cán bộ Đoàn HS THPT (TP.HCM) và đoàn viên, HS THPT huyện Nhà Bè (ảnh) đã đắp một con đường mới giúp các em đến trường thuận tiện hơn trong Mùa hè xanh năm nay. (VŨ ANH TUẤN)

jL8f5OW2.jpgPhóng to
TT - Cách trung tâm TP.HCM không xa, rất gần với khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng mà đường phố đã trải nhựa khang trang, rộng rãi, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè vẫn còn nhiều khó khăn với những con đường đất bờ ao chỉ đủ một người đi, những em thơ vẫn phải lội nước đến trường. CLB cán bộ Đoàn HS THPT (TP.HCM) và đoàn viên, HS THPT huyện Nhà Bè (ảnh) đã đắp một con đường mới giúp các em đến trường thuận tiện hơn trong Mùa hè xanh năm nay. (VŨ ANH TUẤN)

---------------

Tin, bài liên quan cuộc thi viết và thi ảnh:

- Nhớ về Khớp- “Đắc Nông còn nhớ không...” và “Về với buôn làng”- Về với buôn làng- Nhớ quá Bến Tre ơi!- Chút thủ thỉ với ba- Đắc Nông còn nhớ không...- Đêm sinh nhật ở làng Tung Ke- Hai cuộc thi viết, thi ảnh chờ các bạn: “Mùa hè xanh mãi trong tôi”

phuocvinh
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên