27/07/2008 04:00 GMT+7

Những "người thợ" xây nhà tình bạn

KIM ANH
KIM ANH

TT - Nắng hè đổ lửa. Những chiếc nón tai bèo dường như không đủ làm dịu bớt cái nóng gay gắt của vùng đất Nhà Bè (TP.HCM), nhưng các chiến sĩ Mùa hè xanh đội hình xây dựng vẫn miệt mài trộn hồ, cột khung kẽm đổ bêtông.

yTs1VTMO.jpgPhóng to
Đội hình xây nhà tình bạn Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn đặt những viên gạch đầu tiên xây nhà cho bạn Nguyễn Hoàng Nhân (thị trấn Nhà Bè) - Ảnh: K.Anh
TT - Nắng hè đổ lửa. Những chiếc nón tai bèo dường như không đủ làm dịu bớt cái nóng gay gắt của vùng đất Nhà Bè (TP.HCM), nhưng các chiến sĩ Mùa hè xanh đội hình xây dựng vẫn miệt mài trộn hồ, cột khung kẽm đổ bêtông.
Nghe đọc nội dung toàn bài:

Những mẻ hồ đầu tiên đã được đổ vào các trụ nhà. Dù học khoa cơ khí nhưng bạn Hồ Thanh An cũng được phiên chế vào vị trí thợ chính bởi kinh nghiệm tô trát mà An học được từ người cha từng là thợ xây dựng. "Ngày trước nhà khó khăn nên xây gì ba cũng là thợ chính, mình phụ hồ. Sau này mình cũng xây được" - An cho biết.

Đưa bay chặt gạch, đắp hồ thuần thục, "anh thợ" Hà Vinh Quang nhễ nhại mồ hôi chăm chú với những viên gạch xây tường thẳng tắp. Phía bên kia bức tường là bạn Nguyễn Tiến Song, một trong ba người vào vai thợ cả. Vừa tan ca, Thái Trọng Tuấn - bí thư chi đoàn khu phố 6, thị trấn Nhà Bè - đã xắn tay áo làm phụ hồ với các chiến sĩ Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn, cùng mấy bạn dân quân địa phương. "Mình cũng là bạn của chủ nhà mà..." - bạn Tuấn chia sẻ.

Các chiến sĩ nữ không chỉ là thợ phụ mà còn là chị nuôi chăm sóc miếng ăn, nước uống cho cả đội, mua sắm vật tư. Với kinh nghiệm từ Mùa hè xanh năm trước (Duyên từng phụ trách khâu vật tư cho đội hình xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương tại huyện Bình Đại, Bến Tre), năm nay vật giá leo thang, Duyên cùng chỉ huy trưởng mặt trận Nhà Bè Phạm Văn Ngọc khảo sát nhiều nơi để chọn được nhà cung cấp với giá rẻ nhất. "Chưa tính đến chuyện phải đẹp mà làm sao với 15 triệu đồng đội phải xây được căn nhà chất lượng để các bạn trẻ khó khăn có nơi ăn ở an toàn, vệ sinh" - Ngọc chia sẻ.

Ba căn nhà tình bạn do Thành đoàn TP.HCM xây tặng các bạn khó khăn huyện Nhà Bè đang thành hình. Hai căn nữa ở xã Long Thới chuẩn bị khởi công. Đội hình chuyên xây dựng Trường đại học Công nghệ Sài Gòn tại huyện Nhà Bè cùng các bạn trẻ địa phương cũng đang tất bật với năm căn nhà tình bạn...

Những mái ấm đang thành hình

Nói sao tả hết niềm vui của các gia đình trẻ sắp nhận được những căn nhà ấm áp tình bè bạn. Cùng phụ hồ với các chiến sĩ để đắp xây căn nhà của chính mình, anh Nguyễn Hoàng Nhân tâm sự: "Mấy năm nay cả nhà vẫn phải chạy dột mỗi khi trời mưa".

Căn chòi chắp vá của gia đình anh Nguyễn Hoàng Nhân dựng tạm để che nắng che mưa đã xuống cấp trầm trọng, nhưng với tiền công bốc vác của anh không đủ chạy ăn từng bữa nói đâu đến chuyện xây nhà. Hôm nay, khi căn nhà chuẩn bị hoàn thành, với ánh mắt rạng ngời Nhân nói như reo: "Có nhà tường là giấc mơ không chỉ của gia đình tôi. Hôm khởi công, mấy đứa con cứ hớn hở chạy tới chạy lui". Vốn nông dân, anh không thể thốt những lời hoa mỹ để cảm ơn các chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh, chỉ nói gọn lỏn: "Tôi không biết nói gì, cảm ơn Mùa hè xanh".

Đội hình kỹ thuật điện đã chuẩn bị đi những đường dây điện an toàn cho ngôi nhà anh Nhân. Những căn nhà mơ ước đã ra đời mang đầy những câu chuyện tình bạn của những người trẻ trong chiến dịch tình nguyện 2008 này...

KIM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên