12/01/2004 17:09 GMT+7

Những buổi chiều để hát

PHẠM ĐOÀN THIÊN THƯ
PHẠM ĐOÀN THIÊN THƯ

TTO - Phạm Đoàn Thiên Thư đã từng đoạt giải thơ “mi-ni” có tên gọi “Những vần điệu nghịch ngơm” của báo Mực Tím, nay đang là sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM và là thành viên bút nhóm Vòm Me Xanh. Những buổi chiều để hát gieo vần theo nhịp thơ truyền thống với những hình ảnh ngộ nghĩnh và trong sáng đến lạ thường... Đó là cái nhìn của những người còn trẻ...

tdYSOvOK.jpgPhóng to
Ta muốn hát trong những ngày khắc khoảiMột cọng rơm buộc lấy mảnh mây trời.Đừng cố giữ những gì còn sót lạiKhông thuộc về mình, có níu cũng vuột thôi!

Ta muốn hát trong những mùa khói bụiNắng trở chiều trên những khúc đường đông.Một, hai, ba ... đi tìm hình với bóngTa trở về đối diện với tình không.

Em muốn hát những bài phố TrịnhKhúc thụy du lưng lửng giữa núi đời.Em muốn cầm tay anh mà hátSớm mai hồng cho se sẻ có đôi.

Em muốn hát về anh, anh ơi!Em muốn hát những khúc yêu người ...

PHẠM ĐOÀN THIÊN THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên