Những 'bông hồng thép' bảo vệ các yếu nhân

Họ chỉ cách các yếu nhân vài bước chân, nhưng phía sau là những năm tháng rèn luyện khắc nghiệt, những chuyến công tác dài và cả những đêm nhớ con. Đó là câu chuyện về những 'bông hồng thép' - những nữ sĩ quan cảnh vệ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an.

Mỗi lần chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ, nữ sĩ quan bảo vệ tiếp cận - Đại úy Nguyễn Thu Hương lại nghe các con hỏi: "Tối nay mẹ về không?".

Đại úy Nguyễn Thu Hương chia sẻ về quá trình huấn luyện, cuộc sống gia đình và công việc làm sĩ quan tiếp cận bảo vệ các yếu nhân - Video: DANH TRỌNG

Những “bông hồng thép” bảo vệ nguyên thủ - Ảnh 1.

Có một câu hỏi mà Đại úy Nguyễn Thu Hương, cán bộ Phòng Bảo vệ sự kiện quan trọng và khách quốc tế thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) từng nghe rất nhiều từ hai con nhỏ:

"Tối nay mẹ về không?".

Sau này, câu hỏi ấy thay đổi thành: "Mẹ có về trước giờ con đi ngủ không?".

Đại úy Nguyễn Thu Hương (33 tuổi), hiện có hai con, con lớn học lớp 5, con nhỏ lớp 2. Công việc của một nữ sĩ quan bảo vệ tiếp cận khiến chị có những chuyến công tác kéo dài, "có khi đi biền biệt cả tháng liền", ít ở nhà.

Những “bông hồng thép” bảo vệ nguyên thủ - Ảnh 2.

Đại úy Nguyễn Thu Hương tiếp cận bảo vệ Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra trong chuyến thăm Việt Nam tháng 5-2025. Trong ảnh: Sau nghi lễ đón kết thúc lúc bấy giờ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đi bộ đến Văn phòng Chính phủ để hội đàm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

"Có thời điểm tôi ăn cơm tối ở nhà rất ít, đến mức các con cũng quen với việc mẹ vắng nhà", chị kể.

Khi nhớ mẹ, buổi tối hai đứa trẻ bật tivi xem chương trình thời sự, chăm chú tìm xem trên bản tin thời sự có mẹ xuất hiện hay không. "Nếu thấy mẹ, các bạn nhỏ bảo bố gọi ngay cho mẹ và khoe - hôm nay con thấy mẹ xuất hiện tận 5 lần", Hương cười kể. 

Đó là cách hai đứa trẻ hình dung về công việc của người mẹ làm sĩ quan bảo vệ tiếp cận các yếu nhân. Còn với Hương, mỗi lần đứng ở khoảng cách vài bước chân với một yếu nhân là lúc chị phải tập trung cao độ, không được phân tâm, để thực hiện "nhiệm vụ không được phép sai".

Và càng không được để người được bảo vệ cảm thấy mình đang ở trong một không gian căng thẳng.

Những “bông hồng thép” bảo vệ nguyên thủ - Ảnh 3.

Những “bông hồng thép” bảo vệ nguyên thủ - Ảnh 4.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Hương thi vào Học viện An ninh nhân dân năm 2011 và ra trường năm 2015.

Chị có gần 9 năm công tác ở đơn vị cũ trước khi quyết định thử sức ở kỳ tuyển chọn sĩ quan bảo vệ tiếp cận của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ vào năm 2023. Đó là lựa chọn khiến cuộc sống gia đình đảo lộn trong hơn một năm.

Khóa huấn luyện có thể lực, võ thuật, bắn súng, các nội dung đặc công, ngoại ngữ, lễ tân và nhiều kỹ năng phục vụ công tác bảo vệ tiếp cận.

Có những buổi tập khiến cơ thể đau nhức, có chấn thương. Hương thường xuyên phải di chuyển tới nơi huấn luyện cách nhà khoảng 50km.

Những “bông hồng thép” bảo vệ nguyên thủ - Ảnh 5.

Đại úy Nguyễn Thu Hương cùng đồng đội trên thao trường huấn luyện sĩ quan bảo vệ tiếp cận - Ảnh: NVCC

Đúng thời gian đó, con lớn của chị vào lớp 1. Những buổi học đầu đời của con, những kỳ thi, những dịp lễ, giỗ ở gia đình chồng,... chị không phải lúc nào cũng có mặt.

"Chồng tôi phải chia sẻ với tôi rất nhiều việc gia đình trong thời gian đó", Hương nói.

Song, chị không bao giờ than mệt mỏi với chồng. "Vì mình đã quyết định thi tuyển làm sĩ quan tiếp cận thì phải tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình".

Cuối năm 2024, sau khi hoàn thành quá trình huấn luyện, Hương được điều động về Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an.

Từ đó, di chuyển ở khoảng cách gần với các yếu nhân trở thành một phần công việc của chị.

Những “bông hồng thép” bảo vệ nguyên thủ - Ảnh 6.

"Đối tượng mà chúng tôi bảo vệ ở khoảng cách gần là yếu nhân của các nước", Hương nói.

Nhưng theo chị, người sĩ quan tiếp cận không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ. "Chúng tôi còn phải nắm chắc công tác lễ tân và nghi thức ngoại giao, bảo đảm hình ảnh của quốc gia". Đó là lý do vì sao cùng với việc đảm bảo an ninh, an toàn cho đối tượng cảnh vệ, người sĩ quan tiếp cận phải tự trang bị cho mình các kỹ năng mềm như ngoại ngữ, phông văn hóa, am hiểu về phong tục tập quán của nước bạn, thói quen, sở thích của đối tượng cảnh vệ…

Họ phải biết quan sát, giao tiếp, khi nào cần tiến lên, khi nào nên lùi lại. Và quan trọng nhất là phải bình tĩnh. "Trước những vấn đề bất ngờ xảy ra thì mình phải bình tĩnh để xử lý", Hương nói.

Những “bông hồng thép” bảo vệ nguyên thủ - Ảnh 7.

Đại úy Nguyễn Thu Hương (phía sau) bảo vệ Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tại tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước do Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì vào tháng 5-2026 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Với Trung tá Đặng Hồng Nhung, cán bộ Đội Bảo vệ khách quốc tế, cũng cho rằng bản lĩnh là yêu cầu quan trọng nhất của nữ sĩ quan tiếp cận.

Nhung đã nhiều lần tham gia bảo vệ các đoàn khách quốc tế, trong đó có các đoàn Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản,… và phu nhân lãnh đạo cấp cao.

Theo chị, áp lực luôn có. Nhưng người sĩ quan phải vượt qua áp lực ấy trước khi bước vào nhiệm vụ. "Nếu tự mình gây áp lực cho chính mình thì trong quá trình bảo vệ sẽ khó tạo được sự gần gũi", Trung tá Đặng Hồng Nhung nói.

Bởi mục tiêu cuối cùng không phải để các yếu nhân cảm nhận được sự căng thẳng của một hệ thống bảo vệ. Mà ngược lại, mọi thứ phải diễn ra tự nhiên, mềm mại nhất có thể.

Những “bông hồng thép” bảo vệ nguyên thủ - Ảnh 8.

Trung tá Đặng Hồng Nhung (mặc vest, thắt cà vạt, bên phải) tiếp cận bảo vệ Phu nhân của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào - bà Naly Sisoulith trong chuyến tham quan Ninh Bình cùng với Phu nhân của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - bà Ngô Phương Ly vào tháng 1-2026 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Những nữ sĩ quan cảnh vệ thường được mọi người ưu ái gọi là "bông hồng thép". Nhung không nhận mình là một "bông hồng thép". Nhưng chị hiểu vì sao mọi người gọi như vậy. 

Nữ sĩ quan vẫn phải tham gia các kỳ kiểm tra, sát hạch và huấn luyện như yêu cầu chung của lực lượng. Họ phải bảo đảm thể lực, hình thể, ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp, ngoại giao, các kỹ năng chuyên môn.

"Chúng tôi thường nói với nhau rằng mình còn phải khỏe hơn nam giới", Nhung chia sẻ.

Những “bông hồng thép” bảo vệ nguyên thủ - Ảnh 9.

Nhưng có một thứ mà Trung tá Nhung cho rằng phụ nữ có thể phát huy trong công việc này đó là sự tinh tế.

Khi bảo vệ một nữ lãnh đạo quốc gia hoặc phu nhân lãnh đạo cấp cao, nữ sĩ quan có thể dễ dàng tạo sự gần gũi hơn. Họ chú ý đến những thay đổi nhỏ trong tâm lý, cách giao tiếp, những nhu cầu rất đời thường của người được bảo vệ.

Không chỉ là nữ sĩ quan bảo vệ tiếp cận mà ở một khía cạnh nào đó, chúng tôi cố gắng đưa văn hóa của người phụ nữ Việt Nam đến gần hơn với các phu nhân và thành viên đoàn", Nhung nói.

Vì vậy, trong "chất thép" vẫn phải có sự mềm mại. Trong nhiệm vụ bảo vệ vẫn phải có sự ân cần, chu đáo.

Những “bông hồng thép” bảo vệ nguyên thủ - Ảnh 10.

Tháng 5-2025, khi Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra sang thăm chính thức Việt Nam, Đại úy Nguyễn Thu Hương nhận một nhiệm vụ đặc biệt.

Lần đầu tiên, một đội hình gồm bốn nữ sĩ quan tiếp cận được Bộ Tư lệnh Cảnh vệ triển khai trực tiếp bảo vệ một nữ thủ tướng nước ngoài. Hương là sĩ quan tiếp cận chính.

Đây được xem là dấu mốc mới trong công tác bảo vệ tiếp cận của lực lượng Cảnh vệ. Việc bố trí các nữ sĩ quan có độ tuổi tương đồng với nữ Thủ tướng Thái Lan cũng nhằm tạo sự gần gũi, thuận lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Những “bông hồng thép” bảo vệ nguyên thủ - Ảnh 11.

4 nữ sĩ quan trực tiếp bảo vệ tiếp cận và Thủ tướng Thái Lan chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế - Ảnh: HẢI ĐƯỜNG

Với Hương và các đồng đội, đó vừa là niềm vui vừa là thử thách. Bốn người ngồi lại với nhau, trao đổi từng chặng trong lịch trình. Ai đi trước? Ai đi sau? Nếu đoàn di chuyển sang địa điểm khác thì ai tiền trạm? Nếu chương trình thay đổi thì phối hợp thế nào?...

Những câu hỏi ấy được tính toán trước để khi bước vào thực tế, mọi người có thể phối hợp nhịp nhàng.

Chuyến thăm diễn ra ngày 15 và 16-5-2025. Hương ấn tượng về nữ Thủ tướng Thái Lan là một người trẻ, năng động, mạnh mẽ, thường xuyên làm việc trên máy tính bảng. Đi cùng đoàn còn có đội ngũ truyền thông.

Với Hương, đó cũng là một yếu tố cần lưu ý trong công việc bảo đảm an toàn cho người đứng đầu Chính phủ Thái Lan, nhưng đồng thời không làm ảnh hưởng đến hoạt động truyền thông của đoàn.

Những “bông hồng thép” bảo vệ nguyên thủ - Ảnh 12.

Đại úy Nguyễn Thu Hương (áo sẫm navy) bảo vệ tiếp cận Toàn quyền Úc Sam Mostyn đi dạo hồ Gươm lúc sáng sớm vào tháng 11- 2025 - Ảnh: NVCC

Những “bông hồng thép” bảo vệ nguyên thủ - Ảnh 13.

Với Trung tá Đặng Hồng Nhung, một trong những niềm vui của nghề đến từ những lời chào.

Có những phu nhân sau vài năm trở lại Việt Nam vẫn nhận ra chị ở sân bay.

"Chào Nhung nhé". "Rất vui khi gặp lại bạn".

Những câu nói ngắn ấy khiến Nhung nhớ rằng công việc của mình không chỉ có những quy trình, phương án, sự cảnh giác.

Đã có những lần ngồi trên xe, các phu nhân hỏi chị vài câu tiếng Việt. Nhung dạy họ những câu đơn giản: "Xin chào", "cảm ơn", "tạm biệt".

Những “bông hồng thép” bảo vệ nguyên thủ - Ảnh 14.

Trung tá Đặng Hồng Nhung (mặc vest, thắt cà vạt, bên phải) bảo vệ bà Ishiba Yoshiko (Phu nhân Thủ tướng Nhật Bản) trong chuyến thăm Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây) cùng với bà Lê Thị Bích Trân (Phu nhân Thủ tướng Phạm Minh Chính) vào tháng 4-2025 – Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Những cuộc trò chuyện ngắn tạo ra sự gần gũi mà người sĩ quan tiếp cận luôn hướng tới.

Sau một chuyến thăm, điều còn lại không chỉ là việc các yếu nhân đã được bảo vệ an toàn. Đó còn là ấn tượng về những con người họ gặp ở Việt Nam.

Nhung không muốn nói quá nhiều về những kỷ niệm trong nghề. Có những chuyện có thể kể, cũng có những nội dung không thể chia sẻ.

Và chị đặc biệt không muốn biến công việc của mình thành câu chuyện về một cá nhân. Bởi theo Nhung, một chuyến thăm an toàn không bao giờ là thành quả của riêng người đứng gần yếu nhân nhất.

Phía sau họ là cả một tập thể cùng làm nhiệm vụ. Có người lập phương án, người tiền trạm, người chỉ huy, người phối hợp giao thông, lễ tân, thông tin và nhiều lực lượng khác...

Những “bông hồng thép” bảo vệ nguyên thủ - Ảnh 15.


DANH TRỌNG - HẢI ĐƯỜNG
AN BÌNH

 

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên