Những blog đầy tính văn nghệ
Thời đại công nghệ thông tin bây giờ, giới học sinh, sinh viên có thể không cần sử dụng cuốn sổ để ghi chép lại những niềm vui nỗi buồn trong ngày nữa. Họ có thể đưa những vần thơ, những dòng nhật ký vào blog của mình để bạn bè cùng chia sẻ lúc lên mạng. Nhất là giới du học sinh, tạo ra một blog cá nhân là họ có thể đưa lên đó tất cả những gì họ muốn, bạn bè người thân ở trong nước có thể vào đó xem thông tin, hình ảnh của họ một cách dễ dàng, đầy đủ.
Như blog của bạn Canhan đang du học ở Pháp, bạn sử dụng nó như một cuốn nhật ký, ghi chép vào đó những tâm tư của một người xa xứ, nỗi nhớ nhung quê nhà trong những ngày tết… “Đứng giữa lũ bạn người Pháp, cùng nhau ngắm hoa rơi, tự nhiên thấy mình giống trẻ con quá, cũng vẫn cảm giác ấy, nhưng chẳng bao giờ có giây phút như vậy. Này nhé, chờ đợi những chùm pháo mới, chờ đợi những điều ngạc nhiên” hay “Tự nhiên thấy nhớ quá, nhớ nhiều lắm… nhớ Hà Nội những ngày trở gió, nhớ cảm giác lành lạnh đầu mùa,… nhớ … các bạn biết không, tớ sống những ngày đẹp nhất với cái rét căm căm day dứt ấy”.
Đó là những tình cảm sâu nặng của bạn với quê hương, tuy đang học tập ở một phương trời xa nhưng bạn luôn hướng về đó và muốn bộc lộ tình cảm của mình qua blog cho người thân, bạn bè hiểu rằng Việt Nam là tất cả trong trái tim mình. Và nỗi nhớ quê hương tha thiết. “… Chẳng phải những cơn gió Lào nóng bức nơi quê hương xứ Nghệ, không giống những giọt nắng hè quyện phút mưa đêm Sài Gòn những ngày thơ ấu mà tớ đã trải qua”.
Có rất nhiều blog các bạn đưa vào những sáng tác thơ, truyện ngắn rất sinh động, lãng mạn… Những vần thơ ngộ nghĩnh đậm tính học trò về những kỷ niệm buồn vui trong lớp học, nuối tiếc sự chia xa cuối cấp khi những cánh phượng đỏ thắm giữa mùa hè, ánh mắt e ấp, ngượng ngùng khi vô tình chạm vào nhau của đôi bạn khác giới…
Với nhiều bạn đang du học nước ngoài, blog là nơi để họ tìm hiểu sự thay đổi của quê hương trên các trang viết của các bạn ở nhà. Và mọi cái viết về Việt Nam, về quê hương đều đáng nhớ, đều đẹp đẽ. “Đọc review thấy bạn nào cũng “iu” mùa đông Hà Nội càng thấy buồn hơn, nhớ Hà Nội hơn. Thích ăn bỏng ngô và hoa quả dầm Tô Lịch trên thềm Nhà hát Lớn hơn là mặc đồ bó nóng bức đi xem hòa nhạc Opera Garnier de Paris.
Theo blogger Thanh Nhã: “Blog rất hữu hiệu, mình có thể sử dụng nó để lưu trữ hình ảnh và giao lưu cùng bạn bè khắp toàn quốc và trên thế giới. Ví dụ người nào muốn biết về mình thì họ chỉ cần truy cập vào blog của mình là được”.
Đưa ta gần nhau hơn
Blog là một sân chơi rút ngắn khoảng cách về không gian đối với mọi lứa tuổi, nhất là tuổi teen, các bạn trẻ có thể giao lưu, trao đổi và học tập kinh nghiệm của nhau những kiến thức mình cần từ blog. Nó là một phương tiện rất có lợi cho cuộc sống, về tinh thần lẫn học tập. Bạn Mr. Anj V.I.P tâm sự trên blog của mình: “Thế giới blog huyền ảo và bao la, tôi viết blog kết nối những người bạn thời đã xa. Những mảnh tâm sự cá nhân gửi người nhà, thân kết thêm tình bằng hữu gần xa, viết blog để khẳng định giữa dòng người bao la…”.
Thành Thắng, sinh viên Đại học KHXH&NV TP.HCM, bộc bạch: “Mình cảm thấy blog là một sân chơi, một phương tiện rất hữu dụng. Lớp học thời phổ thông của mình cũng có một blog chung. Các bạn trong lớp giờ mỗi người một nơi, người đi học, người đi làm, có người đã có gia đình riêng, vì thế blog là nơi hội ngộ của bọn mình, lưu giữ những hình ảnh, những kỷ niệm tuổi học trò yêu dấu. Truy cập vào những blog thấy có nhiều bạn tuy học ở những đất nước hoa lệ, có những kỳ quan, danh lam thắng cảnh vĩ đại nhưng trong ngày Noel, tết dương lịch họ vẫn khát khao quê nhà, như kỷ niệm “thích ngồi cà phê vỉa hè Nguyễn Du hơn ngồi cà phê Flore nổi tiếng trên đại lộ Saint Garmeir lãng mạn”.
Sau cái chết của Vũ Anh Tuấn, một lưu học sinh học tập tại LB Nga bị sát hại, trên các blog tràn ngập hình ảnh học sinh, sinh viên tại Matxcơva trong bộ áo quần chống rét xuống đường biểu tình đòi nhà chức trách địa phương sớm tìm ra thủ phạm, trả lại công lý. Nói về chuyện này, Kim Ngân, một du học sinh tại Pháp, cho biết: “Tụi mình rất phẫn nộ về tội ác gây ra đối với bạn Vũ Anh Tuấn, nên tất cả đều tự nguyện đưa lên blog của mình tấm hình này”.
Thế giới blog có thể đưa mọi người xích lại gần nhau hơn, cho dù những người đó chưa quen biết nhau. Nhưng tính năng của blog cũng như một lẽ tự nhiên, nó luôn có hai mặt. Nếu người sử dụng blog với mục đích không lành mạnh, truyền bá những hình ảnh, tư tưởng xấu, thì nó lại là một địa chỉ đe dọa tới đạo đức của giới học sinh, sinh viên. Và đó là sự biến tướng của blog.
Kỳ 2: Blog “đen” tung hoành
Áo Trắng số 11 (ra ngày 15-10-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận