14/06/2004 22:04 GMT+7

NHĐA Thép Pomina: chỉ mành treo chuông

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Nghe qua thì thật phi lý, nhưng với trận thua 0-2 trước Đồng Tháp ở vòng 21 hôm 13-6, các cầu thủ NHĐA đã tự làm khó cho mình khi cận kề với nguy cơ rớt hạng hơn bao giờ hết.

TTO - Nghe qua thì thật phi lý, nhưng với trận thua 0-2 trước Đồng Tháp ở vòng 21 hôm 13-6, các cầu thủ NHĐA đã tự làm khó cho mình khi cận kề với nguy cơ rớt hạng hơn bao giờ hết.

Họ đã thua trong một trận cầu không được phép thua.

Không thể tin được rằng ngay trên sân Thống Nhất, đội Đồng Tháp đã trình diễn một lối chơi lôi cuốn người xem thành phố qua những màn tấn công cuồn cuộn, di chuyển thoáng trên toàn sân, tuân thủ ý đồ chiến thuật của HLV là phòng ngự chặt chẽ và tranh thủ phản công nhanh đa dạng mỗi khi có cơ hội.

Bước vào vòng 21, Đồng Tháp không thật sự bức bách lắm về điểm, bởi họ chỉ cần thêm 1 điểm trong hai vòng cuối là hoàn tất chỉ tiêu trụ hạng. Vậy mà họ lại chủ động tấn công trước một đối thủ đang thiếu điểm nghiêm trọng!

Cuối cùng thì Đồng Tháp lại là người chiến thắng, vừa an toàn về điểm số lại vừa nhẹ nhàng kết thúc một mùa bóng hết sức gain nan. Điều đáng khâm phục cho nỗ lực lội ngược dòng của Đồng Tháp chính là tinh thần thi đấu ngoan cường, đoàn kết với nhau để chinh chiến qua từng vòng đấu mà không hề dựa dẫm vào bất kỳ thế lực nào.

Mỗi trận thắng, toàn đội được thưởng không quá 50 triệu. Một mức thưởng hết sức khiêm tốn so với 100, 200 triệu ở các trận trước hoặc 400 triệu của NHĐA nếu thắng Đồng Tháp ở vòng 21.

Tiền không hẳn là tất cả. Nhưng với Đồng Tháp, không ít người có cảm giác rằng với họ đựơc thi đấu bóng đá là niềm vui, là sự khát khao chiến thắng luôn đong đầy hơn so với anh nhà giàu NHĐA. Giám đốc kỷ thuật Calisto của Gạch Đồng Tâm rồi HLV Dương Ngọc Hùng của Bình Định đã thốt lên hai chữ tuyệt vời khi nói về việc trụ hạng của Đồng Tháp sau vòng 21.

Nếu so với Đồng Tháp thì NHĐA trội hơn về con người, đủ điều kiện để làm bóng đá chuyên nghiệp một cách thoải mái. Thế nhưng đội bóng nhà giàu này lại kém hẳn Đồng Tháp về ý chí chiến đấu lẫn yếu tố đoàn kết, một lòng một dạ vì màu cờ sắc áo! Chơi thể thao mà không có được những điều kiện tiên quyết như thế thì quả là nan giải.

Trở lại với trận thua 0-2 hôm chủ nhật 13-6 vừa qua của NHĐA, nhiều khán giả rời sân với tâm trạng nặng nề khi chứng kiến một lối chơi vô hồn của đội chủ nhà. Trong bối cảnh mà lẽ ra toàn đội phải nhập cuộc với một lối chơi lăn xả, đeo bám người quyết liệt thì họ lại đủng đỉnh trên sân như những kẻ nhàn du, phó mặc cho sự đời muốn ra sao thì ra.

Không thể tin được rằng các chân sút NHĐA lại phí phạm đến bảy cơ hội ghi bàn thắng trông thấy. Bên ngoài sân, giám đốc kỷ thuật Trần Duy Long cứ lắc đầu quầy quậy mỗi khi cầu thủ NHĐA từ chối cơ hội phá lưới  đối phương.

Bảy phút đứng cạnh ông Trần Duy Long ở đầu hiệp nhì, tôi đã không ít hơn ba lần nghe ông Long than thở: “Trời ơi sao lại phí phạm từng đường chuyền, từng cú sút như thế. Trời mưa, sân trơn, phải ập vào ngay trước cầu môn mỗi khi đồng đội sút bóng. Đã dặn rồi sao mà không ai nghe cả vậy trời…”. Những lời than thở mới nao lòng làm sao. Ngồi cạnh ông Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị NHĐA- ông Nguyễn Văn Thuận- chỉ còn biết ôm mặt thở dài đầy thất vọng.

Cầu thủ con cưng- tiền vệ Chaiman- ngoài cú sút phạt bật cột dọc đầu hiệp nhì thì chuỗi thời gian còn lại anh quá mờ nhạt, thiếu hẳn những đường chuyền tinh tế, sắc bén quen thuộc. Con át chủ bào mà thi đấu như vậy thì làm sao truyền được cảm hứng cho đồng đội. Nhưng, tôi có cảm giác rằng HLV Hồ Thu đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi quyết định cho tiền đạo Carlos rời sân ở phút 50.

Ngần ấy thời gian có mặt trên sân, Carlos là cầu thủ thứ nhì- sau trung vệ Niweat- chơi bóng một cách cần cù nhất. Không hiểu sao nỗ lực thi đấu của anh lại bị chối bỏ bằng cách bị thay ra để nhường chỗ cho Sakda. 40 phút hiện diện trong hiệp nhì, Sakda chỉ đứng cho đủ tụ không hơn không kém. Đã vậy, một tiền vệ năng động khác là Liêm Thanh lại bị “nhốt” trên băng ghế dự bị từ đầu trận, mãi đến đọan cuối của trận đấu mới được tung vào.

Chỉ còn một vòng đấu nữa, Kinh Đô V-League 2004 sẽ hạ màn. Số phận của NHĐA chẳng khác nào chỉ mành treo chuông. Họ chỉ có thể góp mặt với V-League 2005 nếu như thắng Gạch Đồng Tâm ở vòng 22.

Một đòi hỏi cực khó, bởi Gạch Đồng Tâm không được phép thua trừ phi họ không còn mặn mà với bộ HCĐ. Nhưng, nếu thắng Gạch Đồng Tâm, NHĐA cũng rớt đài nếu như Hải Phòng khuất phục được Hoàng Anh ở lượt đấu chót. Vô tình, trận thua 0-2 trước Đồng Tháp chẳng khác nào NHĐA tự làm khó cho chính mình vậy…

SĨ HUYÊN

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên