![]() |
Nhạc sĩ Phạm Duy và ông bạn già - tài tử Ngọc Bảo đang cùng hát bài Cô hái mơ trong cuộc họp mặt ở khách sạn Mélia |
Liền sau đó ông đã được Cục Nghệ thuật biểu diễn Bộ VH-TT trao quyết định cho phép phổ biến chín tác phẩm của ông trong đợt xét duyệt đầu tiên (Tuổi Trẻ đã đăng danh sách này ngày 23-7).
Trong cuộc họp mặt một số thân hữu và báo giới hai hôm sau tại khách sạn Mélia Hà Nội (có mặt đại diện hai cơ quan trên và Hội Nhạc sĩ VN), nhạc sĩ Phạm Duy cho biết giờ ông đã hoàn toàn yên lòng để chuẩn bị việc... bán nhà bên Mỹ và hoàn tất các thủ tục để đưa hết các con về VN (trừ các cô con gái đã theo chồng), đồng thời chuẩn bị các hoạt động sáng tác và phổ biến tác phẩm.
Về sáng tác, ông sẽ hoàn tất trường ca về thân phận long đong của Thúy Kiều (từ Đoạn trường tân thanh của Nguyễn Du). Về phổ biến tác phẩm, ông sẽ xin thêm một số bài, trong đó ngoài các tình khúc còn có trường ca Con đường cái quan và Mẹ VN lừng danh ngày nào, cùng trường ca Hàn Mặc Tử viết trong thời gian ở Mỹ.
Do trong văn bản của Cục Nghệ thuật biểu diễn ghi rõ tất cả ca khúc được phép phổ biến đều phải được phối âm phối khí lại và việc chuẩn bị ca sĩ khá công phu, nên một “Đêm nhạc Phạm Duy” là hoàn toàn không thể có trong thời gian một, hai tháng trước mắt (việc vài phòng trà ở TP.HCM tung tin này để kinh doanh là điều không được phép của ông).
Nhạc sĩ Phạm Duy tiết lộ với PV Tuổi Trẻ: ngoài Duy Quang và một số ca sĩ trong nước, ông sẽ xin phép Nhà nước VN để mời ca sĩ Thái Thanh và Tuấn Ngọc (con rể ông) từ Mỹ về nước tham gia chương trình ông tái ngộ công chúng trong nước, dự định sẽ tổ chức vào tháng 9-2005 tại TP.HCM.
* NS Phạm Duy phổ nhạc Truyện Kiều* Cho phép phổ biến chín ca khúc của nhạc sĩ Phạm Duy* Có bao nhiêu tác phẩm của Phạm Duy được ký độc quyền?* Phạm Duy lại nói về Văn Cao* Phạm Duy: "Người tình già trên đồi non"* Lá rụng về cội* Nhạc sĩ Phạm Duy và ngày về: Niềm vui hòa hợp* Phạm Duy: Về đây với những thương yêu hàng ngày* Phạm Duy sẽ trở về hẳn ở quê nhà
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận