13/07/2009 23:19 GMT+7

Nhà vô địch quyền anh Gatti chết bí ẩn

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TT - Làng quyền anh thế giới đang xôn xao với cái chết đột ngột của tay đấm lừng danh người Canada Arturo Gatti khi anh đi hưởng tuần trăng mật ở Brazil. Người bị tình nghi lớn nhất trong vụ án mạng của võ sĩ 37 tuổi này lại là vợ anh.

TT - Làng quyền anh thế giới đang xôn xao với cái chết đột ngột của tay đấm lừng danh người Canada Arturo Gatti khi anh đi hưởng tuần trăng mật ở Brazil. Người bị tình nghi lớn nhất trong vụ án mạng của võ sĩ 37 tuổi này lại là vợ anh.

Nhật báo Washington Post (Mỹ) cho biết ngày 10-7, Gatti cùng vợ Amanda Rodrigues và con trai 10 tháng tuổi đến hưởng tuần trăng mật ở một khu nghỉ mát biển của Brazil. Nhưng chỉ một ngày sau đó, tay đấm nổi tiếng này đã vĩnh viễn từ giã cõi đời để lại sau lưng nhiều điều bí ẩn xung quanh cái chết của anh.

Theo nhận xét ban đầu của cảnh sát Brazil, nhiều khả năng cựu vô địch thế giới đã bị mưu sát bởi khi cảnh sát đến hiện trường đã phát hiện thi thể Gatti nằm trên sàn nhà, xung quanh đầy máu và trên thi thể có rất nhiều dấu vết lạ như trên cổ có những lằn và sau đầu có vài vết bầm tím. Đặc biệt cảnh sát còn phát hiện một sợi dây túi xách có dính máu.

Kẻ bị tình nghi lớn nhất trong vụ án mạng của Gatti là người vợ Amanda Rodrigues khi cô lúng túng khai báo cùng cảnh sát. Lời khai của cô có rất nhiều chi tiết khó hiểu như: việc cô ở trong phòng với con trai mà mãi đến hơn 10 tiếng sau mới phát hiện chồng chết rồi gọi báo cảnh sát. Chưa hết, trong hai lần cho lời khai cô lại kể những sự việc trái ngược nhau. Dựa vào những tình tiết đáng ngờ đó, cảnh sát đã quyết định tạm thời bắt giữ Rodrigues để phục vụ điều tra.

Một người bạn thân của gia đình Gatti cho biết mối quan hệ giữa vợ chồng tay đấm này thường xuyên lục đục. Cụ thể vào tháng 3 vừa qua, Gatti từng phải hầu tòa do hành hung Rodrigues và sau đó tòa án buộc anh phải đứng xa vợ ở khoảng cách 200m! Dù sau đó sự việc tạm lắng và vợ chồng của Gatti “gương vỡ lại lành”, nhưng giữa họ vẫn không ngừng tranh cãi và đã tốn không ít giấy mực của báo chí.

Một ngày trước vụ án mạng, theo chứng kiến của người dân địa phương, giữa Gatti và vợ đã nổ ra một cuộc tranh cãi nảy lửa tại một quán rượu. Sau đó võ sĩ này đã uống rất nhiều rượu và trên đường về khách sạn anh đã đấm vào người Rodrigues.

Arturo Gatti sinh ngày 15-4-1972, bắt đầu sự nghiệp quyền anh vào năm 1991 và đoạt chức vô địch thế giới đầu tiên của IBF vào năm 1995 sau khi đánh bại đối thủ Tracy Harris Patterson tại thành phố Atlantic. Sau đó anh giành chức vô địch WBC năm 2004 sau trận thắng tay đấm người Ý Gianluca Branco trong 12 hiệp đấu. Gatti cũng hạ knock-out đối thủ Jesse James Leija trong trận tranh đai siêu nhẹ của WBC ngày 29-1-2005.

Suốt những năm tháng gắn bó với sàn đấu, tay đấm này đã so găng tổng cộng 49 trận, giành được 40 trận thắng, trong đó có 31 trận thắng knock-out và gặt hái rất nhiều giải thưởng cao quý như: bốn lần được tôn vinh danh hiệu “Tay đấm xuất sắc nhất thế giới” của tạp chí quyền anh nổi tiếng Ring Magazine, được xếp vào danh sách một trong những tay đấm hạng bán trung xuất sắc nhất mọi thời đại.

Với sự nghiệp lừng lẫy và kiếm bộn tiền từ quyền anh, nhưng cũng giống như nhiều đồng nghiệp khác, Gatti có cuộc sống đời tư khá tai tiếng. Anh thường xuyên sa đà vào rượu, gái và chất kích thích.

QUỐC THẮNG

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên