![]() |
Ảnh: Ananova |
Vụ việc xảy ra khi Công ty Bất động sản Trùng Khánh muốn biến khu vực thành một khu nhà ở và thương mại lớn trị giá khoảng 77 triệu USD.
Nhưng chủ biệt thự nói ông sẽ không rời đi trừ phi công ty đền bù cho ông 2,5 triệu USD. Một nữ nhân viên công ty bất động sản tỏ ra chua ngoa: “Ông ta muốn 2,5 triệu USD, thế thì ông ta sẽ ở lại đó cho đến khi tận thế”!
* Bay đua với thư
Lỡ gửi thư chia tay người yêu nhưng hối hận vào phút cuối. Làm sao để sửa chữa sai lầm? Cô Su Ping, ngụ tại thành phố Thanh Đảo (Trung Quốc), chọn giải pháp chưa từng có: đáp máy bay nhằm ngăn chặn bức thư đã gửi! “Tôi không thể để anh ấy đọc bức thư. Tôi phải ngăn chặn bức thư trước khi anh ấy nhận được nó” - Ping nói.
Thông tin không thấy nói cô có kịp thực hiện được ước muốn của mình hay không. Nhưng có lẽ nếu thư đã đến người nhận tận Tân Cương, nơi người yêu cô Ping làm việc, ắt hẳn anh không quá nhẫn tâm chia tay khi thấy người gửi đã có mặt để nhận lỗi.
* Lơ đễnh tai hại
Một giáo sư tâm lý gặp rắc rối sau khi người giúp việc nhà của ông vô ý vứt bỏ 700 bài thi chung với rác thải trong nhà. Bà Flora Carrijn, hiệu trưởng Trường đại học Lessius (Bỉ), xác nhận: “Chúng tôi đã tìm khắp mọi nơi nhưng không tài nào tìm lại được các bài thi. Sau khi họp với nhà tư vấn luật pháp, chúng tôi nghĩ tốt hơn hết là cho các sinh viên làm lại bài thi để em nào cũng có cơ hội tốt đẹp”.
Có điều sinh viên không hề hài lòng chút nào. Họ chỉ cảm thấy chút an ủi khi giáo sư Hugo Schouppe xin lỗi thông qua tờ báo địa phương Antwerp: “Tôi thành thật xin lỗi. Sinh viên không có cách nào khác hơn là làm bài thi lần thứ hai. Đây là điều công bằng cho tất cả các em”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận