![]() |
Sơn Lâm và chiếc áo được CLB M.U tặng đang tìm kiếm thông tin về M.U trên các trang báo quốc tế - Ảnh: K.X. |
Căn phòng 20m2 trên phố Thái Thịnh (Hà Nội) là nơi ở của Sơn Lâm và người em trai. Tất cả đồ vật và máy móc làm việc đều được sắp đặt ở những vị trí rất thấp để Sơn Lâm có thể tự với tay lấy được. Trên tường, những nơi trang trọng nhất được dành để treo chiếc đồng hồ của đội M.U, logo của CLB M.U hay hình ảnh của những cầu thủ M.U từ trước tới nay. Mê bóng đá và điên cuồng với CLB M.U từ Giải ngoại hạng năm 1998 (lần đầu tiên giải được phát trên truyền hình), từ đó đến nay M.U là niềm đam mê vô tận của Sơn Lâm.
Biết có cuộc thi, Sơn Lâm lập tức cùng bạn là Trần Tuấn Trung - chủ một trang web về CLB M.U tại VN - lập nên một đội tham dự cuộc thi. Bắt đầu từ tuần này, Sơn Lâm và Tuấn Trung sẽ ghi hình clip để gửi đến ban tổ chức. Sơn Lâm cho biết: “Tôi mê M.U vì lối đá cống hiến và có những cầu thủ xuất sắc như Wayne Rooney. Trong đầu tôi lúc nào cũng đầy ắp những thông tin về M.U và những cầu thủ tôi yêu. Tôi tin đội của chúng tôi sẽ là những người đi đến VCK và giành vé đến Old Trafford”.
28 tuổi, nhưng do bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam từ người cha đã tham gia chiến trường miền Nam nên trông Sơn Lâm vẫn như đứa trẻ, đi lại phải dùng nạng. Nhưng với nghị lực phi thường, Nguyễn Sơn Lâm đã tốt nghiệp khoa tiếng Anh Trường ĐH Hà Nội và khoa tiếng Nhật ĐH Phương Đông. Ngoài ra, anh còn thành thạo tiếng Pháp.
Dù được nhiều công ty mời về làm việc nhưng vì tình yêu bóng đá, tình yêu với M.U, Sơn Lâm đã quyết tâm trở thành một bình luận viên thể thao. Hiện anh đang làm bình luận viên Giải ngoại hạng Anh cho báo điện tử VietNamNet và nhiều tờ báo chuyên về thể thao khác.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận