TT - Sau tập 1 phát hành hồi năm ngoái, thừa thắng xông lên "nhà đa tài" Nguyễn Lưu đã thực hiện tiếp tập 2 cuốn Nhà báo thể thao mà tôi nhớ (NXB Văn Hóa Thông Tin) vừa phát hành.
Gọi tác giả là "nhà đa tài" bởi ông xuất thân là một VĐV bóng rổ nhưng lại tốt nghiệp đại học với mảnh bằng cử nhân toán ĐH Tổng hợp, từng đi dạy ở ĐH Tây nguyên, là hội viên Hội Nhạc sĩ VN; nhưng ông luôn khẳng định nghề tay phải của mình là viết về thể thao.
Không chỉ ông thích thế mà cũng đã được công nhận như thế khi những bút danh như Nguyễn Lưu, Ama Lâm... đã rất quen thuộc với độc giả thể thao. Và cũng vì thế ông mới biết, mới hiểu được rõ nhất các đồng nghiệp của mình dù già hay trẻ. Các nhà báo thể thao cũng chẳng có gì ghê gớm nhưng trong con mắt Nguyễn Lưu đôi lúc cũng thấy hay hay. Chẳng thế mà nhà văn Chu Lai đã nhận xét: "Thể thao là ồn ào, văn chương là tĩnh lặng, trong anh đã khéo kết hợp được hai mệnh đề trái ngược đó...".
H.T.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận