![]() |
Một phụ nữ khóc cạnh xác hai con gái nhỏ chết khi sóng thần tấn công Kanyakumari, Tamil Nadu, Ấn Độ. |
Các tổ chức cứu trợ trên toàn cầu đang gấp rút tập trung nhân lực, thiết bị và tài chính cho ít nhất 6 nước châu Á chịu ảnh hưởng của động đất và sóng thần trong ngày hôm qua.
Điều phối viên chương trình cứu trợ khẩn cấp của LHQ Jan Egeland nhận định: "Đây có lẽ là một trong những thảm hoạ tồi tệ nhất trong lịch sử thế giới đương đại vì nó ảnh hưởng tới nhiều khu vực đông dân cư vùng duyên hải".
Theo ông Egeland, sức tàn phá của thảm hoạ này còn dai dẳng do giờ đây nhiều người phải sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm. Do đó, khu vực chịu ảnh hưởng của động đất có thể phải gánh chịu với dịch bệnh trong thời gian tới.
Dominic Nutt, nhân viên Cơ quan cứu trợ Cơ đốc giáo cho biết thi thể những người xấu số ở miền nam Ấn Độ đang thối rữa và có ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn nước sinh hoạt của cộng đồng.
Công tác cứu trợ đang được nhiều nước xúc tiến.
Từ Brussels, Bỉ, Cao uỷ phụ trách cứu trợ nhân đạo của Liên minh châu Âu EU Luis Michel tuyên bố 25 quốc gia thành viên của EU ban đầu sẽ viện trợ 4 triệu USD cho các nạn nhân vụ sóng thần ở châu Á.
Anh cho biết các hoạt động cứu trợ của nước này đang được tổ chức. Ngoại trưởng Anh Jack Straw khẳng định: "Chúng tôi đang làm mọi việc để có thể giúp đỡ, nhưng việc các phương tiện thông tin liên lạc bị gián đoạn tại những vùng bị thiệt hại nặng nhất đang làm cho công tác cứu trợ gặp khó khăn".
Tổng thống Pháp Jacques Chiracđã gửi thư bày tỏ sự cảm thông và đoàn kết của Pháp đối với Tổng thống Sri Lanka, nước bị thiệt hại nặng nề với hàng ngàn người thiệt mạng và khoảng một triệu người khác phải di dời do các đợt sóng thần gây ra.
Các quan chức ngành cứu trợ và hội từ thiện Áo đã phát đi lời kêu gọi quyên góp cho các nạn nhân.
Bộ Ngoại giao Hi Lạp cho hay một chuyến bay chở hàng cứu trợ đã sẵn sàng để bay đến châu Á.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi điện chia buồn tới lãnh đạo các nước Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan và Sri Lanka.
Tổng thống Đức Horst Koehler đã gửi điện chia buồn đến lãnh đạo các nước bị tàn phá trong khu vực, trong khi Ngoại trưởng Đức Joschka Fischer cho biết là Đức đã sẵn sàng cho công tác viện trợ cho các nạn nhân.
Từ Vatican, Đức Giáo hoàng John Paul II đã ra lời kêu gọi các hoạt động cứu trợ quốc tế mau chóng được huy động để giúp đỡ hàng ngàn nạn nhân của đợt sóng thần này.
Sri Lanka đã không đưa ra những cảnh báo về lũ lụt
Số người chết ở Sri Lanka đến sáng thứ hai đã lên khoảng 4.850 người. Một quan chức cao cấp cho biết Sri Lanka đã không đưa ra cảnh báo cho những trận địa chấn khác và không chuẩn bị gì cho đợt sóng thần tàn phá hòn đảo.
Lalith Weeratunga, giám đốc tổ chức cứu trợ ở Sri Lanka cho biết chính quyền đã quên bài học về trận lũ lụt vào tháng Sáu năm ngoái tàn phá miền Nam của nước này và làm cho hàng trăm người chết. "Chúng tôi đã tự mãn với chính mình", Weeratunga nói với AFP. "Mọi người đã dự báo về trận động đất, sóng thần và thậm chí gần đây chúng tôi còn cảm thấy một số rung chất nhẹ, nhưng rõ ràng là chúng tôi không đưa ra cảnh báo nghiêm trọng nào khác". Tuy nhiên, ông cho biết quân đội sẽ ối thúc mọi người chuẩn bị để hồi phục và tìm kiếm nạn nhân.
Lãnh đạo của đảo Matara, phía nam, Chandana Wickremaratne, cho biết hầu hết các nạn nhân đều đến thị trấn Matara, cách đó 160 km khi sóng thần xảy ra. "Điều tồi tệ nhất là có rất nhiều trẻ em bị chết", Wickremaratne cho biết. "Một số không có thời gian để chạy ra khỏi nhà. Sự việc quá đột ngột".
Thanh tra cản sát Chandra Fernando cho biết ông đã gửi thêm 500 sĩ quan đến khu vực bờ biển để hỗ trợ khắc phục hậu quả. "Đây là một sự thay đổi lớn đối với chúng tôi và chúng tôi không bao giờ hình dung ra mức độ của nó", Fernando cho biết, "chúng tôi đã đưa binh lính dọn dẹp những đống đổ nát".
Tuyến đường sắt ở phía nam gần như mất toàn bộ ở nhiều nơi nhưng có thể khôi phục lại tuyến đường sắt trong thời gian ngắn, một quan chức giao thông cho biết.
"Một đoàn tàu đã bị chìm dưới biển và chúng tôi không biết chính xác số nạn nhân ở đó", một quan chức khác cho biết.
Hàng trăm xe hơi và xe buýt đã bị cuốn trôi ở Galle và Matara, dọc theo 100 km đường Galle được biết đến là A-2.
Con đường này gần như bị hư toàn bộ, chính phủ cũng đã nhờ máy bay trực thăng ở nước láng giếng Ấn Độ.
Sri Lanka yêu cầu sự giúp đỡ của thế giới về chỗ ở cho hàng triệu người bị cuốn mất nhà.
Trên một hoàng đảo do những người nổi loạn cầm giữ, lực lượng Hổ Tamil cũng đưa ra những yêu cầu giúp đỡ và họ thừa nhận là họ không thể đương đầu với tình trạng này.
Hàng nghìn người Sri Lanka thoát khỏi cơn sóng thần đã sơ tán tới khu vực cao hơn để tránh các đợt sóng tiếp theo. "Quân đội và hải quân đã gửi những đội cứu hộ tới đây; chúng tôi cũng đã triển khai 4 máy bay lên thẳng và một nửa số chuyên cơ của hải quân được dùng để tìm kiếm những người còn sống sót", phát ngôn viên cảnh sát Daya Ratnayake cho biết.
Một số hình ảnh về thảm họa:
![]() |
![]() |
Một bà mẹ đau khổ chạy theo xác chết của cậu con trai bên bờ biển Silver ở Cuddalore, miền bắc Ấn Độ |
Những người cứu hộ mang xác của một bé gái ở bãi biển Marina, ở Madras |
![]() |
![]() |
Sóng thần đi qua Marina (Madras) | Sự tàn phá ở đường ray tại thành phố duyên hải Lunawa, Sri Lanka. |
![]() |
![]() |
Một con đường ở Lhokseumawe, bắc Sumatra bị nứt sau trận động đất | Một phụ nữ Sri Lanka than khóc vị thiệt hại nhà cửa sau những đợt sóng thần |
![]() |
![]() |
Thi thể của các nạn nhân trong nhà xác Bệnh viện Chính phủ ở Nagappattinam, thuộc bang Tamil Nadu, nam Ấn Độ. | Nhà cửa tan hoang sau khi sóng thần ập đến (Sri Lanca) |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận