Người Pháp không bao giờ quên 'gã xách nước' vĩ đại Deschamps

"Deschamps à? Cũng được, một mẫu cầu thủ luôn chơi hết sức mình, nhưng mãi chỉ là gã xách nước thôi. Kiểu cầu thủ như vậy nằm trong mọi xó xỉnh trên đường phố Pháp", đó là phát biểu gây chấn động của Eric Cantona tròn 30 năm trước.

 - Ảnh 1.

HLV Deschamps có thể được xem là nhân vật thành công nhất của bóng đá Pháp - Ảnh: REUTERS

Vì sao Deschamps bị gọi là "gã xách nước"?

Phát biểu nói trên được đưa ra khi huyền thoại bóng đá Pháp Eric Cantona trả lời phỏng vấn báo Gazzetta dello Sport của Ý, trước thềm trận đấu Champions League giữa Man United và Juventus vào tháng 9-1996. 

Thời điểm đó, Cantona chỉ vừa trở lại thi đấu chưa lâu sau khi mãn án cấm vì cú đá "kung fu" nổi tiếng vào CĐV Crystal Palace trong một trận đấu ở Anh. 

Án cấm này đã làm thay đổi toàn bộ sự nghiệp ở tuyển quốc gia của Cantona, và có lẽ là của Deschamps. Không ít người hâm mộ Pháp còn nhìn nhận đó chính là "định mệnh" đưa họ đến những năm tháng rực rỡ tiếp đó.

Vì sao? Vì ngay khi Cantona nhận án cấm 1 năm vào đầu năm 1995, HLV tuyển Pháp lúc bấy giờ - ông Aime Jacquet đã buộc phải tước tấm băng đội trưởng từ danh thủ của Man United. 

Khi ông Jacquet tiếp quản tuyển Pháp vào cuối năm 1993 (thời điểm họ rớt xuống đáy của thất vọng vì hụt vé dự World Cup 1994), ông chọn Cantona làm đội trưởng. Nhưng hơn 1 năm sau, Cantona bị cấm thi đấu dài hạn, và đó có lẽ là lúc vị chiến lược gia huyền thoại nghĩ về cuộc cách mạng. 

Không chỉ có Cantona, cả Jean-Pierre Pain và David Ginola cũng bị ông Jacquet lần lượt loại khỏi đội tuyển. Nhường chỗ cho những cầu thủ thế hệ mới khi đó, là Zinedine Zidane, Christoph Dugarry, rồi Robert Pires, Thierry Henry...

 - Ảnh 2.

Deschamps (trái) và Cantona (phải) khi còn là đồng đội ở tuyển Pháp - Ảnh: L.Q.

Vẫn cần một cầu thủ lão luyện mang băng đội trưởng, và Aime Jacquet chọn Deschamps, đồng thời đóng luôn cánh cửa trở lại đội tuyển của Cantona. 

Đó chính là cội nguồn cho biệt danh "gã xách nước" huyền thoại của Deschamps. Bực tức vì mất băng đội trưởng, mất luôn cả cơ hội trở lại tuyển quốc gia, Cantona trút căm phẫn lên Deschamps. Ông gọi người đồng hương nhỏ hơn 2 tuổi là "gã xách nước" khi 2 người đối đầu nhau ở cấp CLB.

Người Pháp - với tính cách hài hước của mình, tiếp nhận biệt danh đó của Deschamps một cách đầy thích thú, dù cho ông cũng chẳng mấy cam tâm. 

Deschamps sau đó đã phát biểu trước truyền thông rằng "không hiểu sao Eric lại tấn công tôi, người là đồng đội của anh ấy trong một thời gian dài".

Câu chuyện tranh cãi đó không bao giờ được khép lại, mà mặt khác, mở ra một kỷ nguyên tươi đẹp cho bóng đá Pháp, với cả 2 giai đoạn thăng hoa đều gắn chặt tên của "gã xách nước".

Người thành công nhất lịch sử bóng đá Pháp

Với tấm băng đội trưởng trên tay, Deschamps đã lần lượt nâng cao cúp vàng World Cup 1998 cũng như cúp vô địch Euro 2000. Ngay sau Euro 2000, Deschamps cũng nói lời chia tay đội tuyển, càng khiến cho sự nghiệp mỹ mãn. 

Khi ấy, chẳng người Pháp nào ngờ được, ngày "gã xách nước" chia tay đội tuyển lại bắt đầu cho một giai đoạn tăm tối của đội tuyển quốc gia xứ lục lăng. 

Từ World Cup 2002 đến hết Euro 2012, tuyển Pháp chìm ngập trong những tranh cãi sắc tộc, sự rối loạn kỷ cương, những ngôi sao lắm tài nhưng nhiều tật, và vô số xì-căng-đan ở các giải đấu lớn. 

Từ World Cup 2006 đến Euro 2012, không giải đấu nào mà người Pháp tham dự giải một cách yên bình. Đỉnh điểm là 2 vụ "làm loạn" của các cầu thủ ở World Cup 2010 và Euro 2012, buộc Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) phải cách mạng triệt để. 

 - Ảnh 4.

Thành tích của ông Deschamps khi dẫn dắt tuyển Pháp - Đồ họa: HUY ĐĂNG

Tháng 8-2012, "gã xách nước" Deschamps trở lại đội tuyển, thay thế người đồng đội cũ Laurent Blanc để tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng. 

Cũng như những gì mà người thầy cũ Jacquet từng làm, ông Deschamps bắt đầu cho kỷ nguyên mới của đội tuyển bằng cách thẳng tay loại bỏ dàn sao nổi loạn như Samir Nasri, Ben Arfa, Yann M'Vila...

Và phần còn lại chính là huyền thoại. 14 năm trôi qua, người hâm mộ chiêm ngưỡng sự trở lại ngoạn mục của bóng đá Pháp, và đôi lúc giật mình tự hỏi: "Những xì-căng-đan, những vụ nổi loạn... đâu cả rồi?".

14 năm trôi qua, ông Deschamps đưa tuyển Pháp đến 1 chức vô địch World Cup (2018), 1 chức vô địch UEFA Nations League (2021), 1 lần á quân World Cup (2022) và 1 lần á quân Euro (2016). 

Thành tích như vậy chưa hẳn là quá đồ sộ, nhưng giá trị nằm ở nền bóng đá. 14 năm, với tổng cộng 7 giải đấu lớn, không một lần nào tuyển Pháp bị loại ở vòng bảng, và có đến 4 lần họ lọt vào chung kết. 

Sự ổn định đáng sợ đó khiến nhiều người nhìn nhận Pháp là nền bóng đá mạnh nhất nhì thế giới trong khoảng 1 thập niên qua. Hầu như ở mọi giải đấu họ đều là ứng cử viên số 1, kết quả đôi lúc không quá ấn tượng, nhưng cũng chẳng bao giờ gây thất vọng nặng nề. 

Và tuyệt nhiên, những vụ sóng gió hậu trường, rối loạn kỷ cương hoàn toàn biến mất. 

 - Ảnh 5.

Ông Deschamps giương cao cúp vàng năm 2018 - Ảnh: REUTERS

Trong khoảng 10 năm trở lại đây, cụm từ "le porteur d'eau" (gã xách nước) rất hiếm khi xuất hiện trên mặt báo Pháp.

Truyền thông quốc gia này đã dành sự tôn trọng tuyệt đối cho ông Deschamps sau kỳ Euro 2016, và đặc biệt là World Cup 2018. Cách gọi chế nhạo của Cantona rõ ràng không phù hợp với nhân vật có lẽ là thành công nhất lịch sử bóng đá Pháp. 

Người Pháp từng 2 lần vô địch World Cup, 2 lần vô địch Euro, và "gã xách nước" gắn liền với 3/4 danh hiệu vĩ đại đó. 

Sáng hôm nay 19-7-2026, chương cuối của Deschamps cùng "Gà trống Gaulois" chính thức khép lại, như kế hoạch đã được ông và FFF định ra từ trước World Cup.

Màn chia tay không thực sự ấn tượng, khi Pháp thua Anh ở trận tranh hạng 3 ở World Cup. Và đó là khoảnh khắc Deschamps cảm nhận được thời điểm ông buộc phải ra đi.

Trước trận đấu, báo L'Equipe tung tin nhiều cầu thủ trong đội chỉ muốn được nghỉ ngơi, xả hơi sau thất bại ở bán kết. Deschamps nổi giận, ra sức đốc thúc các học trò trở lại tập luyện, để gắng sức cho một trận đấu mang ý nghĩa danh dự. 

Nỗ lực đó xem ra không mấy thành công. Nhưng những người Pháp hiểu chuyện chẳng ai trách Deschamps. Ông đã làm quá nhiều, đã quản lý quá tốt, và tận tâm tận lực vì đội tuyển quốc gia suốt 14 năm qua. Thành tựu mà Deschamps mang về cho bóng đá Pháp quá vĩ đại và là thách thức cực lớn với tân HLV trưởng tuyển Pháp -  huyền thoại Zinedine Zidane.

Nghỉ ngơi thôi nào, gã xách nước vĩ đại của bóng đá Pháp!

 - Ảnh 6.Ai là người giúp tuyển Argentina 'lùn lùn mà đánh đầu cực giỏi'?

Bạn có biết đội bóng nào ghi nhiều bàn thắng nhất từ bóng bổng tại World Cup 2026? Câu trả lời có thể hơi phi lý, nhưng đó chính là Argentina, tính đến hết vòng bán kết.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: World Cup 2026

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất