HLV Deschamps suýt 'ngất xỉu' khi Pháp bị Anh dẫn trước 0-4

HLV Didier Deschamps đã tức giận suýt ngất vì tuyển Pháp trải qua một hiệp đấu "không thể chấp nhận được" dẫn đến thất bại chung cuộc 4-6 trước tuyển Anh ở trận tranh hạng 3 World Cup 2026.

Trong ngày chia tay, HLV Deschamps suýt 'lên tăng xông' vì hiệp đấu thảm họa của tuyển Pháp - Ảnh 1.

HLV Deschamps chia tay học trò cưng Mbappe sau trận đấu cuối cùng của tuyển Pháp ở World Cup 2026 - Ảnh: AFP

Trận tranh hạng ba World Cup 2026 là trận đấu cuối cùng của ông Deschamps trên cương vị huấn luyện viên trưởng tuyển Pháp. Ông rất muốn có được chiến thắng như một kỷ niệm đẹp, trong ngày kết thúc triều đại 14 năm dẫn dắt "Gà trống Gô-loa". 

Tuy nhiên tuyển Pháp đã trải qua hiệp đấu "không thể chấp nhận được", khi các cầu thủ của họ đá như mơ ngủ và có thái độ buông xuôi. Kết cục là dẫn đến việc họ bị "Tam sư" dẫn trước 0-4 sau 45 phút đầu tiên. 

Khi đó tất cả các tờ báo nổi tiếng của Pháp như: L'Équipe, RMC Sport, 20 Minutes... đều đồng loạt lên tiếng chỉ trích, cho rằng đó là "hiệp đấu nhục nhã nhất trong lịch sử bóng đá Pháp". 

Dù HLV Deschamps đã có những sự điều chỉnh ở hiệp hai và đốt lên tinh thần chiến đấu của các cầu thủ, nhưng mọi thứ quá muộn màng. Pháp vẫn thất bại chung cuộc 4-6 trước tuyển Anh. Đành rời World Cup 2026 mà không có được phần thưởng nào. 

HLV Deschamps đã nhận trách nhiệm về mình khi nói: "Chúng tôi đã có một hiệp một không thể chấp nhận được. Dù sau đó mọi người đã có sự phản ứng tốt và có hai cơ hội để gỡ hòa 4-4, nhưng mọi thứ quá muộn... Đó là lỗi của tôi, tôi chắc hẳn đã không làm những gì cần thiết trong hiệp một". 

Tay trắng rời giải nhưng nhà cầm quân 57 tuổi cũng không quá buồn vì ông biết rằng "thất bại luôn là một phần của thể thao". 

HLV Deschamps nói: "Kết thúc ở vị trí thứ ba thì sẽ tốt hơn. Nhưng không được thì cũng chẳng sao bởi chúng tôi đã làm được khá nhiều điều tích cực. Tuyển Pháp đã có cơ hội tạo ra cảm xúc cho hàng chục triệu người hâm mộ bóng đá. Đây là World Cup, không có gì đẹp hơn thế". 

Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) đã dành những lời ca ngợi nồng nhiệt cho Deschamps, người rời đi sau 185 trận đấu với 120 chiến thắng trên cương vị huấn luyện viên trưởng tuyển Pháp. FFF cho biết trong một tuyên bố: "Didier Deschamps là hiện thân của những tiêu chuẩn cao, sự nghiêm khắc, tinh thần tập thể và tình yêu dành cho chiếc áo xanh. 

Dưới sự lãnh đạo của ông, trong 14 năm, đội tuyển Pháp đã lấy lại được uy tín, sự tôn trọng và tình cảm của người hâm mộ, đồng thời duy trì vị trí ở đẳng cấp cao nhất thế giới. 

Ít người có thể cống hiến nhiều như ông cho chiếc áo xanh, cả khi còn là cầu thủ và sau đó là huấn luyện viên. Thất bại trong trận đấu cuối cùng này sẽ không làm giảm đi di sản đã biến Pháp thành một trong những đội bóng ổn định nhất thời hiện đại. Cảm ơn ông, Didier". 

Kết thúc World Cup 2026, HLV Deschamps sẽ ngay lập tức chia tay đội tuyển Pháp. Người kế nhiệm ông dẫn dắt tuyển Pháp là huyền thoại Zinedine Zidane. 

Trong ngày chia tay, HLV Deschamps suýt 'lên tăng xông' vì hiệp đấu thảm họa của tuyển Pháp - Ảnh 3.Chuyên gia Phan Anh Tú: Tuyển Pháp đá cẩu thả, không tha thiết tranh hạng ba

Mbappe và đồng đội đã có một hiệp đấu cẩu thả và giúp tuyển Anh dẫn trước 4-0 trong trận tranh hạng 3 ở World Cup 2026 diễn ra vào rạng sáng 19-7.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: World Cup 2026

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất