22/08/2004 20:23 GMT+7

Người mang vòng nguyệt quế về thành phố Bác

QUỐC DŨNG - QUANG LÊ
QUỐC DŨNG - QUANG LÊ

TTO - Nhìn dáng người tròn trĩnh của Đỗ Lâm Hoàng (lớp 12C1 THPT Gò Vấp) ít ai ngờ người bạn này lại có thể vượt qua các đối thủ khác một cách thật “nhanh” để chạm tay vào vòng nguyệt quế vinh quang. Cuộc thi chung kết "Đường lên đỉnh Olympia" sáng 22-8-2004 thực sự hồi hộp và gay cấn đến tận phút cuối cùng.

7dduBuxU.jpgPhóng to
Đỗ Lâm Hoàng
TTO - Nhìn dáng người tròn trĩnh của Đỗ Lâm Hoàng (lớp 12C1 THPT Gò Vấp) ít ai ngờ người bạn này lại có thể vượt qua các đối thủ khác một cách thật “nhanh” để chạm tay vào vòng nguyệt quế vinh quang. Cuộc thi chung kết "Đường lên đỉnh Olympia" sáng 22-8-2004 thực sự hồi hộp và gay cấn đến tận phút cuối cùng.

Mặc dù có một sự cố nhỏ về “đồng hồ cát”, nhưng Lâm Hoàng vẫn bình tĩnh để tiếp tục tham gia cuộc chơi. Bản lĩnh vững vàng đã mang một chiến thắng hết sức xứng đáng về cho người bạn từng một thời “cưa khóa nhà trường để trốn học” – theo chính lời anh chàng này thú nhận. Cả sân trường Gò Vấp như vỡ tung trong tiếng hò reo mừng chiến thắng khi vòng nguyệt quế được độI lên đầu Lâm Hoàng. Xen lẫn trong tiếng cười là những giọt nước mắt hạnh phúc…

Là thí sinh ít có thành tích nhất trong số 4 bạn trong trận chung kết, nhưng Đỗ Lâm Hoàng đã “vào trận” với một tinh thần thoải mái, tự tin, bình tĩnh và mục tiêu phấn đấu chỉ là “đoạt hạng nhì, vì em biết em không giỏi bằng các bạn, em ít có cơ hội để chiến thắng” – Hoàng tâm sự trước lúc “leo núi”.

Không chỉ là học sinh giỏi liên tục nhiều năm qua, Hoàng còn là học sinh giỏi nhất khối các năm lớp 10, 11 và đoạt giải 3 môn Toán cấp thành phố năm 2002-2003, giải 3 kỳ thi “Giải toán nhanh trên máy tính” cùng năm và Hoàng vừa thi đỗ vào cùng lúc hai trường ĐH Y dược và ĐH Kinh tế TP.HCM. Hơn nữa, anh chàng này còn được Quận đoàn Gò Vấp tặng bằng khen “Thanh niên tiên tiến cấp quận” năm 2003.

Có một điều ít ai ngờ, tuy chỉ mới 18 tuổi, nhưng Hoàng đã là trụ cột chính trong gia đình từ năm lớp 7, sau khi bố qua đời. Không chỉ học giỏi, Hoàng còn biết chăm lo cho cả chuyện học của cô em gái năm nay lên lớp 6 của mình thật chu đáo.

Ngay sau khi Lâm Hoàng đăng quang, cô Bùi Thị Loan - mẹ Hoàng cho biết sẽ tặng Hoàng sách và thật nhiều sách để đọc vì Hoàng vốn dĩ rất thích đọc sách. Nếu có dịp ghé “giang sơn” riêng của Hoàng, mọi người sẽ phải xuýt xoa khi thấy hàng đống sách kiến thức được xếp ngay ngắn trên tủ, trong đó có cả những quyển sách giáo khoa từ cách đây cả chục năm!

tcZOnwZI.jpgPhóng to
Đỗ Lâm Hoàng (thứ hai từ phải sang) trên bục cao nhất của đường đến vinh quang
Thầy Trương Phi Hiền, hiệu phó Trường THPT Gò Vấp cho biết sáng 23-8, nhà trường sẽ họp để định ra mức thưởng đối với nhà vô địch “leo núi” năm 2003-2004 và còn cho biết thêm là trường này đang trong quá trình tuyển chọn “vận động viên” để tiếp tục tham gia “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ 6 (dự kiến sẽ bắt đầu từ cuối tháng 9-2004).

Trước mắt, Lâm Hoàng cho biết sẽ làm thủ tục nhập học vào tháng 9 này, sau đó sẽ đi học tiếng Anh để chuẩn bị đi du học tạI Úc. Cũng theo thông tin mà chúng tôi nhận được, Trường ĐH Swinburne, nơi có 3/4 nhà vô địch Olympia đang theo học, sẽ cấp cho Hoàng một suất học bổng trị giá 100% học phí.

Sau ba lần vào vòng chung kết, và năm năm tham dự đều đặn, cuối cùng, vòng nguyệt quế cũng đã theo chân Đỗ Lâm Hoàng, anh chàng có biệt danh “bắt cá trăm tay” về thành phố mang tên Bác.

Sự bình tĩnh, tự tin cộng với một kiến thức toàn diện và vững vàng để giúp anh chàng tròn trịa người, quê ở Phú Thọ bước lên bục cao nhất - bước lên đỉnh cao tri thức của “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ năm một cách hết sức xứng đáng.

QUỐC DŨNG - QUANG LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên