07/02/2010 07:59 GMT+7

Người lịch sự không bóp còi inh ỏi

HƯƠNG GIANG
HƯƠNG GIANG

TT - Công ty TNHH Ngọn Lửa Thần đã chọn cách rất riêng để góp phần kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Các xe giao hàng của công ty được dán thêm băngrôn “Người lịch sự không bóp còi inh ỏi. Còi inh ỏi sẽ ảnh hưởng đến huyết áp - tim mạch - thần kinh - trí nhớ”.

ggtyEVH2.jpgPhóng to

Ảnh: Nguyễn Quý Đức

Khi đưa những tấm hình này (ảnh) lên mạng Facebook, anh Nguyễn Quý Đức nhận được rất nhiều phản hồi tấm tắc khen cho sáng kiến này. Một phóng viên nước ngoài bình luận: “Thật kỳ diệu”, bạn có tên Nga Ly Hien Nguyen viết: “Tôi muốn sơn cả thành phố với khẩu hiệu này!”, một người khác tên Jamie Maxtone-Graham đưa ra sáng kiến “Ngày không bóp còi”.

Tuy nhiên cũng có người chịu khó bám theo một trong những chiếc xe dán khẩu hiệu này và phát hiện “lời nói suy cho cùng chỉ là lời nói”. Blogger Nguyen Viet Hien viết: “Sáng nay trên đường gặp một taxi tải của Gas Ngọn Lửa Thần. Đằng sau xe có ghi “Người lịch sự không bóp còi inh ỏi”. Mình đi theo xe này được khoảng 200m thì đến 120m là xe này bóp còi”.

Chuyện người tham gia giao thông lạm dụng còi xe, bấm còi tùy tiện bất cứ lúc nào, ở đâu, trong hoàn cảnh ra sao... đang khiến nhiều người đau đầu và tự hỏi “điều gì có thể thay đổi được hành vi thiếu văn minh đó?”. Có lẽ sáng kiến của Công ty Ngọn Lửa Thần, dù mới chỉ dừng ở khẩu hiệu, sẽ là khởi đầu cho sự thay đổi đó.

HƯƠNG GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên