20/06/2005 10:12 GMT+7

Ngòi bút & trái tim

NGUYỄN BAY - THÁI BÌNH
NGUYỄN BAY - THÁI BÌNH

TT - Không chỉ là phóng viên, nhà báo, họ còn được xem như những “chiến sĩ tình nguyện” gắn với phong trào thanh thiếu niên và đời sống giới trẻ. “Ngòi bút trẻ” là danh hiệu mà Thành đoàn TP.HCM trao cho họ mỗi dịp 21-6...

hzjhpXGi.jpgPhóng to
Nhóm các phóng viên nhận giải thưởng “Ngòi bút trẻ” lần 2 năm 2005 tại buổi lễ chiều 19-6-2005 - Ảnh: Thanh Đạm
TT - Không chỉ là phóng viên, nhà báo, họ còn được xem như những “chiến sĩ tình nguyện” gắn với phong trào thanh thiếu niên và đời sống giới trẻ. “Ngòi bút trẻ” là danh hiệu mà Thành đoàn TP.HCM trao cho họ mỗi dịp 21-6...

Gặp Thu Hiền (Đài truyền hình TP.HCM - HTV) khi cô nhà báo trẻ này vừa hoàn tất chuyến xuyên Việt “Đuốc sáng Việt Nam - hành trình theo chân Bác”. Một tháng trời rong ruổi chuyển ngọn lửa thiêng qua 42 tỉnh thành, cuốn sổ tay của Hiền chi chít những dòng ghi chép về các địa danh lịch sử và những câu chuyện về các chiến sĩ bộ đội biên phòng Cà Mau, mẹ liệt sĩ Thanh Hóa, học trò vùng sâu xứ Nghệ…

Trước đó, Hiền cũng khá quen thuộc với nhiều khán giả truyền hình qua chuyên mục “Công dân với pháp luật”. Để thu hút được người xem sau một thời gian phát sóng, cô nhà báo rất trẻ này đã đề nghị thể hiện các tình huống pháp luật bằng tiểu phẩm “cho tươi mát hơn”. Và thế là để có 30 phút phát sóng/tuần, Hiền đã phải “chạy” từ đề tài, đặt viết kịch bản cho đến biên tập, dàn dựng, quay tiểu phẩm…

Cũng tíu tít với công việc như thế, khi chúng tôi ghé PV Thúy Vy (báo Khăn Quàng Đỏ), chiếc bàn của cô phóng viên trẻ này đầy ắp những vật dụng dễ thương. “Học trò tự làm tặng đấy” - Vy khoe. Được biết, chỉ từ tháng 6-2004 đến nay Vy đã tham gia thực hiện hàng chục chuyên đề về học thuật, diễn đàn giáo dục nhân cách cho thiếu nhi. “Độc giả của bọn mình rất trẻ nên mình không được phép… già” - Vy cười nói.

Ngòi bút trẻ Anh Thư vốn là ngòi bút của một tờ báo tưởng chừng rất khô khan: Khoa Học Phổ Thông. Thế nhưng chính ở đây, Anh Thư vẫn cứ ngồn ngộn sức trẻ nhờ chọn “mũi nhọn”: khoa học trong giới trẻ. “Tuổi trẻ sôi nổi, nhiệt tình, sống có hoài bão. Chỉ gặp họ thôi cũng đã học được nhiều điều”. Nhờ vậy, Anh Thư đã khá “nhuyễn” với “Chuyển giao công nghệ - nét mới của Mùa hè xanh 2004”, “Khi giảng viên nghiên cứu khoa học kéo SV nghiên cứu theo” ... Và đoạt giải báo chí TP.HCM năm 2003 về nghiên cứu khoa học trong SV.

PV Trần Hiếu (báo Tiền Phong) vốn là một SVHS nghèo vừa đi học vừa đi làm kiếm sống. Có lẽ vì vậy: “Tôi thích viết về thanh niên, về những tấm gương hiếu học... Hình như ở đó tôi tìm lại chính mình” - Hiếu nói. Tìm ở đâu? Hiếu “ba cùng” với chiến sĩ “Ánh sáng văn hóa hè”, Mùa hè xanh; cũng như các chiến sĩ tình nguyện, người PV này cũng băng rừng lội suối từ các “mặt trận” Trường Sơn, Gia Lai, Đắc Nông... đến các đồn biên phòng biên giới hải đảo... “Tôi yêu công việc mình đang làm” - Hiếu khẳng định.

Viết về đối tượng mà độ tuổi, cảm xúc, cách suy nghĩ vốn nhiều màu sắc, đa dạng và… táo bạo không phải là chuyện dễ. Và như đối tượng của mình, công việc của họ có cả niềm vui và nỗi buồn. Vấn đề là làm sao để giữ được trong mình ngọn lửa tuổi trẻ; viết những gì mình đã sống, đã hòa nhập trong đó chứ không phải nghe kể trong phòng khách, bàn làm việc, thậm chí sưu tầm trên mạng, trên sách báo khác rồi… biên soạn lại - những ngòi bút trẻ ấy bộc bạch những suy nghĩ của mình với nghề như thế.

NGUYỄN BAY - THÁI BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên