31/08/2010 04:04 GMT+7

Nghị lực trường làng

DUNG QUẤT
DUNG QUẤT

TT - Nghèo khó, thiếu thốn đủ bề nhưng nhiều học trò nghèo xứ Quảng vẫn cố gắng vươn lên. Đó là câu chuyện về cô thủ khoa bệnh tật ước mơ làm bác sĩ, chàng thợ hồ vào cao đẳng hay cô bé chăn bò nuôi cha mù lòa đỗ ba trường ĐH, CĐ...

“Tiếp sức đến trường” tân sinh viên miền Trung

ktFteO8z.jpgPhóng to

Cô học trò nghèo Lê Thị Quy - Ảnh: D.Q.

Tất cả các em đều vươn lên từ những ngôi trường làng nghèo khó như cuộc đời mình.

Cô thủ khoa và giấc mơ bác sĩ

Cô học trò nghèo Lê Thị Quy, Trường THPT Trần Quang Diệu, xã Đức Lân, Mộ Đức, Quảng Ngãi, làm mọi người ngỡ ngàng khi đỗ thủ khoa hai trường ĐH với số điểm rất cao: ĐH Y dược TP.HCM (28 điểm) và ĐH Sư phạm TP.HCM (26 điểm). Những ngày này Quy đang phân vân không biết nên học trường theo sở thích hay theo hoàn cảnh gia đình.

Nhà có năm người thì bốn người đau ốm thường xuyên. Ba Quy là thương binh mất sức lao động 61%, chỉ còn một chân. Hơn 10 năm qua căn bệnh sỏi thận khiến ông phải 10 lần lên bàn mổ nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm. Người chị đang theo học năm cuối Trường ĐH Kinh tế TP. HCM cũng bị bệnh và nhập viện liên tục. Mẹ do lao động quá sức nên suốt ngày cũng thuốc thang. Còn Quy thì bị căn bệnh viêm xoang mãn tính hành hạ, đầu óc luôn đau nhức mỗi khi học bài căng thẳng. “Ngày em còn nhỏ, mẹ và ba bị bệnh tật bủa vây cứ phải vào TP.HCM chữa bệnh triền miên. Ba chị em ở nhà tự lo lấy mọi việc, những bữa cơm không có ba má em nhớ lắm. Cứ mỗi lần nghĩ đến bệnh tật của gia đình em tự hứa sẽ học thật tốt để trở thành bác sĩ. Em sẽ tự chữa trị cho mình, cho ba má và cho những người nghèo có hoàn cảnh như em...” - Quy tâm sự.

“Nhưng học y dược thời gian dài quá, em sợ ba má sẽ không trụ nổi. Chị hai đang vào năm cuối, sang năm em trai cũng bước vào phòng thi. Em không biết mình nên học trường nào nữa” - Quy nói.

4QjgDhgi.jpgPhóng to

Huy phụ hồ kiếm tiền nhập học - Ảnh: D.Q.

Chàng phụ hồ tên Huy

Cái tin cậu học trò ngày phụ hồ, tối về ôn thi ĐH đỗ vào hệ cao đẳng Trường ĐH Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi làm ai cũng nể. Đó là Trần Ngọc Huy, lớp 12C1 Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề Mộ Đức.

Một năm trước công trình xây dựng gần nhà thi công cẩu thả khiến vách nhà Huy sập đè mẹ em gãy cột sống. Kinh tế gia đình trở nên khốn khó hơn bao giờ hết. Ba Huy đi hái cà phê mướn trên Tây nguyên phải bỏ dở công việc về chăm sóc vợ. Để có tiền đi thi ĐH Huy xin làm phụ hồ 10 ngày được hơn 500.000 đồng: “Mấy hôm đầu cháu còn đến chỗ làm sớm, vài bữa sau cứ đến trễ hoài. Hỏi ra mới biết tối phải học bài đến 1, 2 giờ sáng nên ngủ quên. Biết Huy khổ nên kệ, cứ để cho làm lấy tiền đi thi chứ tội nghiệp quá” - anh thợ cả Nguyễn Phương chia sẻ.

Còn Huy thì băn khoăn: đậu rồi giờ mới thấy lo. Mỗi ngày đi phụ hồ Huy được trả 70.000 đồng: “Em sẽ cố gắng làm đến khi đủ tiền nhập học rồi sau đó đi học tính tiếp” - Huy nói. 11 giờ trưa, nghỉ tay phụ hồ xong Huy lại đạp xe nhanh về nhà nấu ăn cho mẹ. Nhìn chàng trai phụ hồ và ước mơ giảng đường sao gập ghềnh quá...

OjV4ZvfZ.jpgPhóng to

Cô bé chăn bò đỗ ba trường ĐH, CĐ- Ảnh: D.Q.

Cô bé chăn bò đỗ 3 trường ĐH, CĐ

Hôm chúng tôi đến, Phạm Thị Thanh Tiện vẫn đang chăn bò ở cánh đồng gần nhà. Khó nghĩ cô bé đang chăn bò ở xã Đức Thạnh, Mộ Đức vừa đỗ đến hai trường ĐH và một trường CĐ: ĐH Tây nguyên, ĐH Quy Nhơn và CĐ Tài chính hải quan.

Ba Tiện bị mù hai mắt trong kháng chiến chống Mỹ. Mẹ bị mất một chân từ nhỏ. Cuộc sống gia đình Tiện chỉ trông chờ vào đồng lương thương binh của cha. Biết vậy nên ba cô con gái nhỏ luôn cố gắng học tập thật tốt.

Nghe tin cô con gái đỗ ba trường, người cha mặc dù chưa một lần nhìn thấy con nhưng mừng ra mặt: “Đời tui như thế là mãn nguyện lắm rồi, mình không thấy con, lao động cũng không, bao việc trong nhà vợ lo hết nhưng nghe con thành công bước đầu như thế coi như đời không phụ mình. Giờ lo lắng nhất là tiền đâu cho con đi học. Chắc là phải bán nốt con bò mẹ còn lại thôi...” - ông Luận toan tính.

Còn Tiện ước ao: “Em chỉ mong được học ngành bác sĩ đa khoa Trường ĐH Tây nguyên theo ước nguyện từ nhỏ. Nhưng chắc phải học CĐ vì theo học ngành bác sĩ lâu quá, sợ gia đình không kham nổi”...

DUNG QUẤT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên