![]() |
Thành công làm nên hạnh phúc, nhiều người nghĩ như vậy. Nhưng không, thành công chỉ là một thước đo giá trị cho mỗi người chúng ta khi ứng dụng những bài học cuộc sống để vươn tới hạnh phúc. Vậy thành công cũng chỉ có thể là một trong vô số những hạt giống của hạnh phúc.
Trí tuệ làm nên hạnh phúc, nhiều người nghĩ như vậy. Nhưng trí tuệ cũng có thể là con dao hai lưỡi, là công cụ phục vụ đời sống con người, nhưng cũng có thể chống lại con người bất cứ lúc nào. Trí tuệ, một mặt nào đó, cũng chỉ là một trong vô số những hạt giống của hạnh phúc.
Yêu thương làm nên hạnh phúc, nhiều người nghĩ như vậy. Nhưng yêu thương với một thái độ mù quáng, xuất phát từ sự ích kỷ có khi lại phản tác dụng, bóp chết ngay cả yêu thương. Yêu thương, trong một chừng mực nào đó, cũng chỉ là một trong vô số những hạt giống của hạnh phúc.
Chỉ chắc chắn một điều, hạnh phúc của mỗi người do chính mỗi người tạo dựng, vun đắp, chăm sóc mà có, chứ hạnh phúc không phải do hoàn cảnh đem lại. Hoàn cảnh chỉ là liều thuốc thử để đo lường sự nếm trãi hạnh phúc, và qua đó giúp mỗi người hoàn thiện bản thân để vươn lên.
Cuốn sách này trò chuyện về hạnh phúc, bằng cách gợi mở cho bạn nhiều hướng đi để có được sự hài lòng và bình yên trong cuộc sống. Và một khi đã nắm giữ được hạnh phúc, là tự mình mở ra một thế giới mới của niềm vui, của thăng hoa tâm hồn. Lúc ấy, không còn vướng bận vào những cảm giác sân si, những hạn chế hay những tham vọng của bản thân… vì thế bạn sẽ có thêm nhiều giây phút hạnh phúc.
Hạt giống hạnh phúc chính là bạn.
Sách của FirstNews. Sách nói do Tuổi Trẻ online thực hiện, qua giọng đọc của Ái Hoà, Minh Trung
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận