14/04/2008 16:28 GMT+7

Nghe sách nói Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường tập 2

ANH CHI
ANH CHI

TTO - Cũng giống như những con đường trên mặt đất; kỳ thực, trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi. Phải chăng câu nói nổi tiếng ấy của nhà văn Lỗ Tấn còn thiếu một vế: nếu không có ý chí, làm sao những bàn chân đi mãi thành đường.

u43BH9bW.jpgPhóng to
TTO - Cũng giống như những con đường trên mặt đất; kỳ thực, trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi. Phải chăng câu nói nổi tiếng ấy của nhà văn Lỗ Tấn còn thiếu một vế: nếu không có ý chí, làm sao những bàn chân đi mãi thành đường.

Nghe sách nói Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường tập 2Nghe sách nói Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường tập 1Đọc sách Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường tập 1

Không phải ai cũng luôn luôn may mắn có được những điều mong ước trong cuộc sống. Và để thực hiện được những mong ước ấy, mỗi người phải nỗ lực rất nhiều. Không chỉ vượt lên chính mình mà còn phải vượt lên cả những người khác, cả những thách thức trở ngại mà cuộc sống đặt ra.

Chính ý chí vẽ nên những con đường để giúp ta vượt qua những rào cản đó. Và đôi khi, nghịch cảnh khẳng định tài năng của mỗi người.

Cuốn sách này kể về những câu chuyện mỗi người đã làm hết sức mình khắc phục những hoàn cảnh khó khăn để hiện thực hóa những mơ ước của mình. Không phải ai, cũng có được những con đường trải sẵn hoa hồng. Và ai sẽ đi được xa hơn ai, mau đến đích hơn ai, phụ thuộc phần lớn vào chính ý chí của người đó.

Bạn có thể nếu bạn tin rằng bạn có thể, niềm tin tạo nên sức mạnh lớn nhất.

Mời bạn lắng nghe qua giọng đọc của Ái Hòa và Nhật Khanh. Sách nói do Tuổi Trẻ Online thực hiện.

ANH CHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên