02/02/2004 09:55 GMT+7

Ngày đẫm máu ở Iraq

A.V. - Cam Ly (Theo AP, Reuters)
A.V. - Cam Ly (Theo AP, Reuters)

TT - Hôm qua đã trở thành một trong những ngày đẫm máu nhất tại Iraq (kể từ khi cuộc chiến kết thúc) khi hai vụ đánh bom tự sát diễn ra hầu như đồng thời tại hai văn phòng của hai đảng người Kurd đối địch nhau KDP và PUK ở tỉnh Irbil (bắc Iraq), làm ít nhất 57 người chết (một quan chức Iraq cho biết số người chết có thể lên đến 100) và 235 người bị thương.

8nE6u5gs.jpgPhóng to
Đám tang (hôm 1-2) một người bị giết ở Iraq trong một vụ tấn công hôm 31-1
TT - Hôm qua đã trở thành một trong những ngày đẫm máu nhất tại Iraq (kể từ khi cuộc chiến kết thúc) khi hai vụ đánh bom tự sát diễn ra hầu như đồng thời tại hai văn phòng của hai đảng người Kurd đối địch nhau KDP và PUK ở tỉnh Irbil (bắc Iraq), làm ít nhất 57 người chết (một quan chức Iraq cho biết số người chết có thể lên đến 100) và 235 người bị thương.

Trong số những người chết có cả tỉnh trưởng Irbil Akram Mintik và nhiều quan chức cấp cao Iraq. Các vụ đánh bom diễn ra vào lúc nhiều người Iraq kéo đến hai văn phòng này để chuẩn bị mừng lễ Hồi giáo Eid Al-Adha.

Cũng trong hôm qua, khoảng 20 người Iraq đã bị chết trong một vụ đánh bom tại khu vực do các lực lượng Ba Lan kiểm soát cách Karbala khoảng 160km. Trước đó, trong đêm 31-1, đã diễn ra hàng loạt vụ đánh bom và tấn công bằng súng ở nhiều địa điểm tại Iraq, làm ít nhất 18 người chết.

A.V. - Cam Ly (Theo AP, Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên