Phóng to |
Dưới chân cầu Long Biên |
Dưới con mắt của Xuân Chính, Hà Nội trở nên trầm mặc, tinh khôi qua bốn mùa xuân - hạ - thu - đông. Hà Nội dịu dàng, đằm thắm với vẻ đẹp của những thiếu nữ tuổi trăng tròn.Hà Nội thơ mộng, bình yên trong guồng quay hối hả của cuộc sống và Hà Nội rạng rỡ, tươi vui nụ cười trẻ thơ.
Tác giả của những bức ảnh đẹp về các loài hoa và thiếu nữ Hà Nội tâm sự: “Đã nhiều lần tôi dậy thật sớm đi lang thang quanh hồ Gươm, vào những khu phố cổ, đi lên những tòa nhà cao tầng chỉ để cố tìm được một góc hồ, một góc phố với những vẻ đẹp thật bình dị nhưng mê đắm lòng người không phải bởi vẻ hào nhoáng hiện đại mà là vẻ trầm tư, hoài cổ.
Tôi muốn lục tìm trong Hà Nội ồn ào và phát triển của ngày nay bóng dáng một Hà Nội đẹp nhẹ nhàng, cổ kính”.
Phóng to |
Hoa lộc vừng |
Phóng to |
Xuân - hạ - thu - đông |
Phóng to |
Hoa lộc vừng |
Phóng to |
Hồ Tây chiều đông |
Phóng to |
Đi chợ sớm |
Phóng to |
Thiếu nữ và hoa |
Phóng to |
Tuổi thơ |
Phóng to |
Hàng cây mùa đông |
Từng tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế mỹ thuật - Trường ĐH Sân khấu điện ảnh Hà Nội, Nguyễn Xuân Chính hiện là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội và là phóng viên ảnh Tạp chí Truyền hình HàNội - Đài PT-TH Hà Nội.
Anh đã tham gia và đoạt nhiều giải thưởng các cuộc thi nhiếp ảnh trong và ngoài nước như giải nhì cuộc thi ảnh - video clip Hà Nội trong trái tim tôi 2010, giải khuyến khích cuộc thi ảnh Khoảnh khắc ThăngLong, giải khuyến khích cuộc thi ảnh Hà Nội đẹp, ảnh treo tại triển lãm ảnh quốc tế Hong Kong… |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận