![]() |
Nếu một ngày mình là ngọn gió, mình sẽ mang hơi gió mát lau khô những giọt mồ hôi của bố, của mẹ một đời tần tảo vì con. Mình sẽ lau khô cả những giọt nước mắt mẹ từng rơi với những trăn trở, lo toan khi mái đầu đã bạc trắng.
Nếu một ngày mình là ngọn gió, mình sẽ cất lên những bài ca về mọi miền đất nước mình, sao nơi đâu cũng đẹp, cũng thân thương và gắn bó biết bao.
Nếu một ngày mình là ngọn gió, mình sẽ cất tiếng reo vui nâng cánh diều của tuổi thơ ngày xưa lên cao, thật cao, để nghe tiếng cười trong veo ngây ngô.
Nếu một ngày mình là ngọn gió, mình sẽ tha hồ lang thang đây đó mà không bị ai bắt gặp, mình sẽ nhẹ nhàng đậu trên vai một người nào đó và thỏ thẻ với họ những lời yêu thương.
Nếu một ngày mình là ngọn gió, mình sẽ bay lên thật cao, đưa những làn mây về nơi đang cần chúng, có thể che đi ánh mặt trời gay gắt hay làm những cơn mưa đổ xuống giữa đời.
Nếu một ngày mình là ngọn gió, mình sẽ bay ra giữa biển khơi xa, đứng trước biển, cảm nhận sự mênh mông của biển cả để thấy rằng cuộc sống đáng trân trọng và khát khao; vì mình biết còn rất nhiều bến bờ bản thân cần phải dấn bước tiếp tục khám phá.
Nếu một ngày mình là ngọn gió, đơn giản mình chỉ muốn thổi qua rung những hàng cây, những chiếc lá, để báo hiệu rằng cuộc sống vẫn đang tồn tại dù con người có lo toan, bận bịu hay vội vã đến đâu chăng nữa. Con người vẫn phải có những khoảnh khắc sống như tự nhiên, sống với bản chất thật của mình.
Áo Trắng số 34 (ra ngày 15-10-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận