12/04/2010 09:12 GMT+7

Nén đau, cắn răng về đích

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TT - Ngày 10-4, cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM tiếp tục chặng thứ hai từ Hà Nội đi Thanh Hóa dài 155km. Gần như suốt chặng, đoàn đua chìm trong khói bụi mù mịt trên con đường chật hẹp và nhiều ổ gà. Đó cũng là lý do khiến nhiều tay đua bị bể bánh và té ngã.

Q7zpdwnN.jpgPhóng to

Lê Văn Quỳnh được nhân viên y tế chăm sóc tại đích đến - Ảnh: T.P.

Nhưng càng khó khăn thì sự dũng cảm và lòng yêu nghề của các VĐV càng được thể hiện. Khi còn cách đích chừng 50km, một tai nạn dây chuyền giữa bốn VĐV đã xảy ra vì đường trơn trượt. Lê Văn Quỳnh của Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn 2 bị té khá nặng, bầm nát vùng ngực, đùi trái và xây xát vùng mặt, trong khi vai trái bị trật khớp không thể cử động được. Nhưng bất chấp đau đớn, Quỳnh một mình miệt mài ấn bàn đạp gí gần 30km để bắt kịp đoàn đua.

Quỳnh cho biết: “Mỗi lần qua đường xóc cơ thể tôi đau thấu trời xanh...”. Vậy mà tay đua 21 tuổi này vẫn về trong tốp đông đầu tiên của đoàn đua và sau đó mới tìm nhân viên y tế để được sơ cứu.

Không chỉ Quỳnh, người hâm mộ theo dõi đoàn đua cũng rất khâm phục trước nỗ lực thi đấu của nhiều tay đua dù họ vẫn còn đau vì tai nạn ở chặng 1. Nổi bật là Đặng Trung Hiếu (Phân Bón Cò Bay Cần Thơ) vẫn lên xe cùng gương mặt bị băng trắng với hơn chục mũi may.

Ở chặng 2, cuarơ Bùi Minh Thụy (ADC Truyền Hình Vĩnh Long) đã vượt các đối thủ trong tích tắc để cán đích đầu tiên với thành tích 3g39’02”. Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của Thụy tại giải và anh tạm giữ áo vàng với thành tích sau hai chặng là 4g36’33”.

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên