03/03/2009 16:22 GMT+7

Nàng tiên cá không ở trong cổ tích

CÔNG KHANH (Theo RTL info)
CÔNG KHANH (Theo RTL info)

TTO - Nadya Vessey - một phụ nữ New Zealand khoảng 50 tuổi có hai chân bị cưa đến đầu gối do bệnh tật - đã trở trên nổi tiếng khắp đất nước sau khi nhận được một chiếc đuôi mỹ nhân ngư.

1CSKlYLk.jpgPhóng to
Nadya Vessey với chiếc đuôi cá nhân tạo - Ảnh: Daily Mail

Sau khi chân thứ nhất bị cưa năm 7 tuổi, Nadya Vessey bắt đầu tập bơi. Năm 16 tuổi, Nadya Vessey phải cưa chân còn lại và từ bỏ niềm đam mê bơi lội dù vẫn di chuyển được bằng đôi chân giả.

Một hôm, khi thấy Nadya Vessey gỡ bỏ đôi chân giả trên bãi biển trước khi đắm mình trong nước, một cậu bé 4 tuổi tỏ vẻ ái ngại. Nadya Vessey trấn an cậu bé và hỏi: "Cháu đã nghe nói về nàng tiên cá chưa? Cô là một nàng tiên cá đấy".

Sau một thời gian suy nghĩ và tìm kiếm trên mạng, Nadya Vessey tìm được trang web của Công ty Weta Workshop (New Zealand) - đơn vị đã thực hiện các hiệu ứng đặc biệt cho các phim Chúa tể của những chiếc nhẫn, Biên niên sử Narnia, King Kong. Nadya Vessey viết thư cho Weta Workshop và hỏi thăm có thể chế tạo một chiếc đuôi cá thay thế đôi chân để giúp mình bơi lội trong nước được không? Weta Workshop đã biến ý kiến của Nadya Vessey thành một đề án và cuối cùng chế tạo thành công một chiếc đuôi cá hoạt động được cùng với trang phục phù hợp với khổ người của Nadya Vessey.

Giờ đây, Nadya Vessey bơi lội mỗi ngày ở vùng biển quê nhà và du khách đến đây hẳn sẽ ngạc nhiên khi thấy có một nàng tiên cá ở cách xa quê hương của Andersen đến thế.

CÔNG KHANH (Theo RTL info)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên