TTO - Một tòa án tại New York đã chính thức bác đơn kiện của nhà cựu vô địch giải Pháp mở rộng, Anastasia Myskina vì cho rằng cô chưa đủ bằng chứng và chưa hiểu hết những quy định về bản quyền.
Tháng 7 năm ngoái, sau khi Anastasia Myskina đăng quang ngôi vô địch giải Pháp mở rộng, tạp chí GQ ở Nga đã cho đăng một bài báo về cuộc sống riêng tư của Myskina và kèm theo đó là những bức ảnh cô chụp khỏa thân khi còn chưa nổi tiếng.
Sở dĩ có chuyện ảnh khỏa thân của Myskina bị phát tán rộng rãi trên tạp chí GQ là do cách đây 3 năm, lúc Myskina mới 20 tuổi và vẫn còn chưa nổi tiếng trong làng banh nỉ thế giới. Myskina đã nhận lời mời của nhiếp ảnh gia Mark Seliger để chụp một loạt serie ảnh gợi cảm cho chuyên đề thể thao của tạp chí GQ.
Và theo như tay vợt người Nga, thì sau đó, nhiếp ảnh gia Mark Seliger đã đề nghị cô chụp thêm một số ảnh để ông giữ riêng làm kỷ niệm và ông hứa sẽ không cho xuất bản chúng. Tuy nhiên, sau khi Myskina đăng quang ngôi vô địch giải Pháp mở rộng (2004) thì những bức ảnh đó đã được tạp chí GQ cho đăng rộng rãi và vì thế mà cô đã quyết đâm đơn kiện tạp chí GQ, nhiếp ảnh gia Mark Seliger và cả công ty Conde Nast để đòi bồi thường 8 triệu USD.
Tuy nhiên, thật không may cho Myskina là tất cả những bức ảnh đó đều có chữ ký của cô và vì thế mà tòa án đã bác đơn kiện của cô. Bên cạnh đó, tòa án còn khẳng định rằng tạp chí GQ đã làm đúng luật, còn Myskina thì chưa hiểu hết những thủ tục về bản quyền. Mặc dù đã biện hộ rằng vào thời điểm đó cô vẫn chưa thông thạo tiếng Anh nhưng bấy nhiêu vẫn chưa thể thuyết phục được quan tòa và cô đã thua kiện.
NGUYÊN THỤY (tổng hợp)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận