![]() |
Mỹ Lệ nhận giải nhất cho thiết kế bộ sản phẩm nữ trang mang tên Đồng bằng - Ảnh: Linh Đoan |
Đang là sinh viên năm cuối Trường đại học Kiến trúc TP.HCM, khoa mỹ thuật công nghiệp, ngành tạo dáng, nhưng hai lĩnh vực mà Mỹ Lệ đặc biệt quan tâm là nữ trang và gốm sứ!
Lệ chưa quên những ngày vùi đầu tìm kiếm những tư liệu về thiết kế nữ trang, lang thang ngắm nghía nhiều mẫu nữ trang trên phố, nhưng khổ nỗi nghĩ mãi mà không ra ý tưởng thiết kế cho phù hợp với chủ đề cuộc thi thiết kế và chế tác trang sức VN 2006: “Bản sắc và hội nhập”.
Tình cờ, Lệ cùng bạn đến tham quan triển lãm của nhiếp ảnh gia Hoàng Thế Nhiệm, cô bất ngờ trước vẻ đẹp huyền ảo của những bức ảnh ghi lại phong cảnh quê hương VN, nhất là vẻ đẹp của những ruộng lúa bậc thang ở Tây Bắc. Lệ nghĩ nét “duyên ngầm” đầy quyến rũ của cảnh sắc VN chính là lời giới thiệu ấn tượng nhất khi chúng ta hội nhập với thế giới. Cô quyết định thiết kế bộ sản phẩm nữ trang đầu tiên mang tên Tây Bắc mùa gặt với những ruộng lúa bậc thang trĩu nặng hạt lúa vàng chuẩn bị vào mùa thu hoạch.
Từ bộ Tây Bắc mùa gặt, những cảm xúc làng quê VN vẫn còn đong đầy, Lệ bắt tay thiết kế luôn bộ nữ trang mang tên Đồng bằng. Nếu Tây Bắc tươi rói màu nắng gió, vàng ruộm hạt lúa... thì Đồng bằng có vẻ thâm trầm hơn với hình ảnh đàn cò trắng bay về tổ khi chiều tà, hoàng hôn buông xuống. Trên cái nền sẫm của ngày đang tắt nắng, lấp lánh cánh cò trắng, cái vàng mẩy hạt của đồng lúa... tất cả quyện vào nhau như một bức tranh thủy mặc.
Mỹ Lệ lý giải hình ảnh đẹp này gợi lên cảm giác thanh bình, thể hiện sự giao hòa giữa con người và thiên nhiên với những hạt lúa no tròn sung túc, trù phú, là kết tinh cho sức lao động của người nông dân chân lấm tay bùn... Ông Đào Minh Tri - chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM, đánh giá “Đồng bằng đã tìm được một tạo hình độc đáo, ý tưởng không trùng lắp và được thể hiện khá chuyên nghiệp”.
![]() |
Mẫu thiết kế dây đeo cổ với hình ảnh cánh cò, mặt trời, hạt lúa... trong thiết kế bộ sản phẩm nữ trang Đồng bằng của Mỹ Lệ |
Nhỏ nhắn, gầy, tóc xoăn tít, trông có vẻ kiệm lời nhưng hễ nhắc tới mỹ thuật, ngành tạo dáng, nữ trang... là Lệ sôi nổi hẳn. Lớn lên trên những rẫy cà phê bạt ngàn của đất Lâm Đồng, nhưng hai anh em Lệ bén duyên với nghề nghiệp sáng tạo khi người anh vào ĐH Kiến trúc TP.HCM rồi đến cô em cũng nối gót vào theo học cái ngành mới tinh: ngành tạo dáng!
Ban đầu bố mẹ Lệ lắc đầu “học cái ngành gì mà lạ quá”. Nhưng út Lệ nằng nặc đòi theo bằng được. Vào học rồi, Lệ mới thấy ba mẹ cản cô cũng có... lý vì ngành này vất vả quá! Nhưng đã chọn thì không hối hận, càng học càng say và càng phát hiện những điều hết sức thú vị ở ngành học mới này.
Thầy Khiết - giảng viên khoa mỹ thuật công nghiệp Trường ĐH Kiến trúc - đánh giá khá cao khả năng của cô sinh viên nhỏ nhắn: “Mỹ Lệ là một sinh viên điển hình, ngoan, siêng năng và có nhiều ý tưởng rất độc đáo. Những ý tưởng của Lệ đơn giản nhưng thể hiện cách nhìn hiện đại, mạnh mẽ và có cá tính. Những ý tưởng đó đôi khi còn thiếu một chút thực tế, nhưng điều quan trọng là em dám đưa ra và chịu khó tìm tòi để ý tưởng đó gần gũi với thực tế hơn.”
Mê thiết kế nữ trang và ghi ngay bàn thắng đẹp ở một cuộc thi đầy uy tín, đối với Mỹ Lệ đó là sự khởi đầu may mắn. Trong tương lai cô mong muốn sẽ được làm đúng công việc mình yêu thích trong một công ty luôn khuyến khích những ý tưởng mới, trẻ trung, táo bạo. Còn bây giờ cô đang dốc sức hoàn thành đồ án tốt nghiệp và có điều kiện thì rong chơi thêm ở những lĩnh vực thiết kế khác. Năm ngoái cô từng lọt vào chung kết cuộc thi thiết kế giày VN nữa đó.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận