Phóng to |
Một loài quả dại trong rừng Canada |
Một trong những quả dại đầu tiên mà tôi phát hiện trong rừng là quả raspberry (dâu rừng), quả dâu do người ta trồng trong vườn thì to hơn gấp đôi. Dâu rừng rất thơm, một mùi thơm đặc trưng, có vị ngọt và một chút chua chua rất ngon, có một ít hạt, khi cắn vào hạt thì có cảm giác hơi giòn và có thể nhai và nuốt luôn…
Vào mùa này, raspberry có rất nhiều trong rừng. Những chú gấu cũng tranh thủ mùa quả này để ăn và vỗ béo cho suốt mùa đông lạnh. Trên con đường ra bờ sông câu cá và dạo bằng xe chuyên dụng, chúng tôi cũng thấy rất nhiều dâu rừng mọc bên đường. Vừa hái vừa bỏ vào bịch và bỏ… vào miệng, ngon tuyệt!
Chỉ mới hái một chút mà đã kha khá. Và một món kem ăn với thành quả dâu rừng hái lượm trông ngon tuyệt được dọn ra tại nhà Mike - người dân bản địa.
Phóng to |
Quả dâu mọc dại trong rừng ở Canada |
Phóng to |
Chiến lợi phẩm dâu rừng thu hái được |
Phóng to |
Dâu rừng mà ăn với kem thì… tuyệt cú mèo! |
Và trong những khu vườn nhà của người dân ở Canada, loại quả tôi yêu thích nhất là táo. Vì táo khá dễ trồng trong vườn nên rất nhiều nhà trồng, cây nào cây nấy trái sai trĩu quả. Ghé thăm vườn nhà ông Steve. Cây táo trong vườn nhà ông cành nào cũng đầy trái là trái. Táo đỏ rồi đến táo xanh thật hấp dẫn và ngon mắt. Táo tuy nhỏ nhưng ăn khá ngon với vị chua ngọt.
Hôm sau đi tắm nắng về, cô bạn Tiesha rủ chúng tôi tới nhà mẹ của Tiesha thăm... cây táo cũng đang sai trĩu cành, không ai ăn nên trái rơi đầy xuống đất. Những quả táo mọng nước lúc lỉu đầy cành nhìn đã thấy... thèm! Và “chiến lợi phẩm” sau khi đi thăm bà mẹ tốt bụng là… một thau táo, ăn không hết phải mang cho bớt.
Phóng to |
Cây táo ở nhà mẹ cô bạn Tiesha quả trĩu cành |
Phóng to |
Táo lúc lỉu chín đỏ cành |
Phóng to |
Đây là loại táo to có quả màu xanh, nhưng nó cũng còn xanh chưa ăn được |
Phóng to |
Rổ táo to hái được trong vườn nhà mẹ cô bạn Tiesha |
Còn vô vàn loại quả lạ khác mà tôi khám phá dọc trên đường đi, trên các con lộ lớn và cả trong vườn nhà. Có nhiều loại quả dại rất đẹp, nhưng chỉ nên ngắm chứ không nên nếm thử, vì có loại quả dại có vị chát, loại khác lại có vị đắng. Cả hoa hồng dại, biểu tượng của tỉnh Alberta, cũng có quả. Chính nhờ loài hoa hồng dại này có hạt nên lượng cây hoa hồng ngày càng tăng mỗi năm do sự nhân giống tự nhiên.
Phóng to |
Đây là loại quả của cây trồng dọc đường đi |
Phóng to |
Quả này không nên ăn vì khá chát, nhưng trông rất đẹp… Loại cây lá tím này khá được ưa chuộng nên được trồng rất nhiều, nhất là dọc các đường lộ và cả trong vườn nhà |
Phóng to |
Đây là quả cranberry, cực kỳ thơm, được dùng để làm hóa mỹ phẩm… Không nên ăn vì rất đắng! Do quả đẹp nên rất nhiều người trồng trong vườn nhà |
Phóng to |
Loại quả đen này mọng nước không kém |
Phóng to |
Quả này cũng không biết tên nốt nhưng tuyệt đẹp, tôi không dám dám nếm thử vì… những kinh nghiệm đau thương ăn quả không biết tên trước đó |
Ngoài mùa quả ngọt đủ loại, đây cũng là mùa các nhà vườn của người dân Canada xum xuê rau củ. Hầu như người dân nào ở thị trấn Jasper cũng có một mảnh vườn nho nhỏ để trồng rau và một số lọai củ quả là nhu yếu phẩm. Nhu yếu phẩm đặc biệt quan trọng trong món ăn phương Tây là khoai tây và hành tây. Người dân Canada có thể trồng trong mùa hè và để dành ăn suốt mùa đông. Có thể tiết kiệm được khá nhiều tiền nhờ cách này, giống như nông dân Việt Nam ăn “cây nhà lá vườn”.
Chúng tôi còn ghé một nhà vườn thu hoạch hành tây và củ dền. Ở đây người ta cả lá củ dền và lá hành tây. Tôi đã nấu thử lá củ dền với tôm khô, rất ngon! Không hiểu sao ở Việt Nam không thấy bán lá củ dền ngoài chợ, còn dân Canada bán lá củ dền trong siêu thị. Giá tới 3 USD/bó nhỏ bằng cổ tay.
Còn có loại xà lách cuộn và rau gì đó rất to, không biết tên nhưng nấu canh ăn rất ngon. Chủ nhà là một người đàn ông tên Steve, đang làm cho khu vườn của Tiesha đã rất tốt bụng, cắt ngay cho tôi một mớ về ăn thử. Ông cũng không quên nhổ cho tôi loại củ gì đó rất lạ, màu tím nhưng có mùi giống như su hào và củ cải trắng.
Phóng to |
Khoai tây đang được thu hoạch… Những củ khoai tây to hơn cả bàn tay |
Phóng to |
Loại đậu này người dân Canada dùng để ăn sống, rất ngọt! Lần đầu tiên tôi biết ăn sống loại đậu này. Khi già thì hạt lớn hơn, ăn sống không còn ngon nữa. Người ta tách hạt để dùng nấu nướng, làm đồ hộp và làm cơm chiên dương châu như ta vẫn hay làm |
Phóng to |
Thu hoạch hành tây và củ dền |
Phóng to |
“Chiến lợi phẩm” thu về gồm một mớ củ dền, đậu, khoai tây và hành |
Phóng to |
Đây là rau củ dền |
Phóng to |
Rau xà lách, hành và cà chua |
Phóng to |
Vườn khoai tây |
Phóng to |
Ông Steve nhổ loại củ lạ màu tím khoai môn tặng khách làm quà |
Mùa hè ở Canada quá đỗi thú vị và ngọt ngào với vô vàn quả ngọt và rau củ lạ trong những ngôi vườn nhà. Cảnh quan tự nhiên của Canada với những dãy núi hùng vĩ, rừng bạt ngàn, ao hồ sông suối trải dài, cùng vẻ đẹp của từng thành phố, thị trấn, ngôi nhà, khu vườn được bàn tay con người tái tạo… đã làm nên hình ảnh một Canada xinh đẹp nhưng nguyên sơ, giản dị và đặc trưng, không lẫn vào đâu được.
Trải qua một mùa hè ở Canada sẽ là thời gian đáng nhớ của bất kỳ du khách đến từ bất kỳ từ quốc gia nào.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận