16/06/2008 02:23 GMT+7

Một vòng qua các "lò" luyện thi cấp tốc

TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

TT - Với tâm lý "có học vẫn hơn", hàng ngàn sĩ tử đang chen chúc luyện thi cấp tốc để đối phó với kỳ thi ĐH, CĐ đang đến gần...

4igduUYr.jpgPhóng to

Nhan nhản bảng hiệu quảng cáo chiêu sinh nhưng chất lượng không đến đâu - Ảnh: Như Hùng

TT - Với tâm lý "có học vẫn hơn", hàng ngàn sĩ tử đang chen chúc luyện thi cấp tốc để đối phó với kỳ thi ĐH, CĐ đang đến gần...

Người giữ xe của trung tâm luyện thi trên đường Phan Đăng Lưu (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) mồ hôi đẫm áo dắt xe của người đến đăng ký luyện thi không kịp. Ngày 11-6, nhiều thí sinh, phụ huynh vẫn đến tìm hiểu để đăng ký luyện thi tại đây, họ liền bị thuyết phục bởi "chiêu" quảng cáo của cô ghi danh: "Yên tâm đi, ở đây luyện có chất lượng lắm, mỗi lớp chỉ 20-25 học sinh, thầy cô ĐH sư phạm, có nghiệp vụ, tận tình, chu đáo đến từng học sinh, điều kiện học lại tốt nữa...".

Cứ tuyển rồi... tính sau

Bạn Lại Văn H. cho hay: "Em ôn thi khối C tưởng được hệ thống và chỉ cách để triển khai các vấn đề lịch sử, các tác phẩm văn học lại với nhau, đâu ngờ thầy cô cũng chỉ đọc như hồi tụi em ôn thi tốt nghiệp. Chỉ cần đi muộn là phải ngồi sau, không thể nghe được gì. Nhiều bạn lớp em đã bỏ về quê”. Bạn Vân từ Đắc Lắc đến ôn thi nói: "Đi học không có gì mới nên chỉ môn địa là em đến, còn văn và sử em ở phòng đọc sách cho đỡ mất thời gian".

Tấm băngrôn treo trước trung tâm ghi rõ "tổng khai giảng các lớp ôn thi từ ngày 2 đến 4-6", nhưng khi chúng tôi ngỏ ý muốn đăng ký vẫn được niềm nở tiếp đón "còn kịp, có gì kèm thêm cho, lớp đặc biệt mà!". Tại đây, học phí ba môn trong vòng 26 ngày ôn là

1 triệu đồng nhưng chỉ ôn một môn lại bị chào giá 500.000 đồng!? Chưa hết, trung tâm này không chỉ luyện thi ĐH, CĐ mà kiêm luôn chức năng bồi dưỡng văn hóa cho học sinh các lớp. Ai muốn học môn gì cứ đăng ký, cứ đủ học sinh là có thầy, có phòng mà đảm bảo thầy "xịn", phòng học máy lạnh hẳn hoi.

Trong lúc ba bốn phòng chật như nêm trên lầu hai, một phòng cả trăm thí sinh (TS) đang học ngay gần cửa ra vào nhưng cô ghi danh vẫn thao thao "điều kiện học tốt lắm!". Bên ngoài, một giáo viên dạy tiếng Anh cho lớp 11 lên 12 cũng vừa đến, một bảo vệ khác được lệnh "tháp tùng" thầy sang phòng mới thuê trong hẻm gần đó vì "TS đăng ký nhiều quá, phải thuê thêm phòng bên ngoài". Lặng lẽ theo vào "lò” mới biết đây là căn nhà cấp 4, quạt trần rít đến nhói tai mà cả trăm học sinh vẫn phải dùng những cuốn vở, cuốn sách tiếp gió cho đỡ nóng.

Tình trạng rùm beng quảng cáo, tuyển sinh tới tấp bất kể điều kiện vật chất có đủ hay không đang diễn ra vô tội vạ ở rất nhiều nơi. Chỉ có người học lỡ đóng tiền rồi mới hay mình bị lừa mà không biết kêu ai. Ghé thăm các lớp "đặc biệt" mới biết không như quảng cáo: phòng có tới 50 TS trở lên, 4-5 người một bàn, chép mỏi tay chứ không hề được phụ đạo tận nơi! Vậy nhưng học phí những lớp "đặc biệt" này thường trên trời vì... nhập học sau.

Vào học rồi mới...té ngửa!

k1LdCv2c.jpgPhóng to yVxt4NEk.jpg

Tại trung tâm luyện thi cấp tốc ở 153 XVNT (P.17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) vẫn tiếp tục chiêu sinh dù theo một thầy tên Hải vừa giảng dạy vừa ghi danh cho biết: "Tất cả các lớp buổi sáng bây giờ đã có 60-100 em, anh nên cho em học vào buổi chiều mới còn chỗ ngồi". Thầy cứ thao thao quảng cáo về sự "hút" TS của trung tâm nhưng ai nghe xong thì thà... ở nhà ôn còn hơn. TS Nguyễn Hoài Nam (Cát Tiên, Lâm Đồng) ôn thi ĐH Nông lâm cho hay "lớp ôn toán đông nhất gần 120 bạn, lớp hóa cỡ 90, còn lớp sinh thì ít hơn. Môn toán, hóa các khối dồn vào học một lớp nên rất đông, chỉ các môn Anh, lý, sinh là ít hơn. Thầy cô dạy như tên lửa, sơ sài, không nghe được nhiều nói gì đến hiểu hay không".

Tình hình ở các trung tâm luyện thi ở ngoại thành cũng đang "nóng" không kém, lượng TS dù ít hơn những ngày đầu nhưng vẫn tiếp tục đổ về đăng ký. Ngày 13-5, trung tâm luyện thi cấp tốc tại ngã năm chợ Thủ Đức, TP.HCM đang bận rộn phát giấy báo thi cho TS cũ, ghi danh TS luyện thi cấp tốc và học viên đăng ký học tiếng Anh, vi tính. Một lớp học tối nằm tiếp giáp cửa ra vào phòng ghi danh có cả trăm TS ngồi vừa nghe vừa... quạt. Phòng học của trung tâm luyện thi bình dân này cũng thật... bình dân: là một khung sắt lợp tôn như gara xe rồi được người ta kê bàn vào, chẳng cần che chắn gì. Hai cặp loa hai bên cánh gà đủ để át tiếng ồn của gần 200 TS, tiếng xe ngoài đường và tiếng buôn bán ở chợ Thủ Đức dội vào...

Tương tự như vậy, trung tâm luyện thi ĐH FCM đóng tại CĐ GTVT 3 (Kinh Dương Vương, Q.6) vẫn chưa dừng chiêu sinh dù mỗi lớp đã có 60-70 TS. Học phí một khối thi là 1 triệu đồng, ôn một môn 500.000 đồng không hề bớt dù vào sau, dù lớp rất đông, "đây là trung tâm của trường chứ có phải trung tâm luyện tư đâu mà mặc cả”, cô ghi danh có vẻ bất cần...

Một tấm băngrôn của Trường ĐHSP quảng cáo "dạy xong chương trình lớp 11, 12 trong hè; do các thầy giỏi, được chọn viết sách giáo khoa quốc gia giảng dạy". Ghé thăm để biết qui mô và chất lượng trung tâm này như thế nào thì thật ngao ngán khi nó cũng không đặc biệt hơn các nơi khác. Bạn Q. ôn thi tại đây cho biết: "Nghe quảng cáo như vậy cũng thấy yên tâm nên đăng ký luôn, vào học mới té ngửa chẳng có giáo viên giỏi nào cả mà dạy toán tụi em là một chị sinh viên năm cuối ĐHSP. Vậy cũng còn đỡ vì chị ấy nhiệt tình, chứ như thầy dạy lý nhiều bài giải còn phải nhìn sách tham khảo, tụi em thật sự thất vọng".

TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên