Công viên số 1 Lý Thái Tổ giờ đây trở thành một phần trong nhịp sống thường ngày của người dân TP.HCM. Một trái tim giữa lòng thành phố, và quanh trái tim ấy không chỉ là ký ức mà hơn cả là hồi sinh và tiếp nối.

Một trái tim đầy yêu thương, tưởng niệm, cho những người thành phố đã ra đi trong đại dịch, cho những mất mát trong người ở lại.

Một trái tim thanh bình, khi từ sáng sớm, ban trưa đến buổi chiều tối, nhiều bước chân của những cư dân thành phố chọn nơi này làm điểm nghỉ chân, tham quan, vui chơi… Một trái tim, dù chỉ mới đây thôi, đã trở thành thân thuộc trong nhịp sống của thành phố.

Một trái tim của cả niềm tin yêu vào tương lai của thành phố, hiện đại - nhân văn. Như chính cách công viên số 1 Lý Thái Tổ đã hình thành, từ một quyết sách nhanh và thực hiện cũng rất nhanh. Để có trái tim giữa lòng thành phố hôm nay.

Một trái tim giữa lòng thành phố - Ảnh 1.

Buổi sáng sớm, hồ trung tâm công viên số 1 Lý Thái Tổ, ánh nắng đầu ngày chiếu vào biểu tượng giọt nước với khoảng trống hình trái tim

Một trái tim giữa lòng thành phố - Ảnh 2.

Thỉnh thoảng lại có người đứng lặng trước hồ trung tâm khá lâu. Giữa dòng người qua lại và âm nhạc du dương, không gian quanh biểu tượng giọt nước vẫn là nơi nhiều người chọn dừng chân lâu hơn

Một trái tim giữa lòng thành phố - Ảnh 3.
Một trái tim giữa lòng thành phố - Ảnh 4.

Vài hôm, bên hồ trung tâm lại có những bó hoa được ai đó lặng lẽ đặt xuống. Không bảng ghi, không lời nhắn, chỉ vài cành hoa nằm bên mép hồ

Một trái tim giữa lòng thành phố - Ảnh 5.

Nhìn từ trên cao, công viên số 1 Lý Thái Tổ nằm giữa các dãy nhà đô thị san sát, mở ra thêm một khoảng xanh. Trong buổi khánh thành ngày 12-2, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đánh giá đây là công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nơi người dân tìm về để nhớ và thương, đồng thời cảm ơn các đơn vị, đội ngũ thi công, tư vấn và Tập đoàn Sun Group đã hoàn thành công trình sau 90 ngày đêm thực hiện

Một trái tim giữa lòng thành phố - Ảnh 6.

Thiết kế giọt nước lấy cảm hứng từ khoảnh khắc giọt nước rơi xuống, tạo thành khoảng lõm như một dấu hằn trên mặt đất. Bên trong là hình trái tim, chi tiết khiến nhiều người gọi nơi đây bằng cái tên "trái tim trong trái tim"

Một trái tim giữa lòng thành phố - Ảnh 7.
Một trái tim giữa lòng thành phố - Ảnh 8.

Sáng sớm mỗi ngày, khi thành phố vừa thức giấc, những bước chân đều đều đến công viên. Người đi bộ, người chạy bộ, người tập dưỡng sinh, người đánh cầu lông... cùng tạo nên khung cảnh quen thuộc hiện tại

Một trái tim giữa lòng thành phố - Ảnh 9.

Các bảo vệ và nhân viên dọn dẹp cho biết người dân đến đây có ý thức giữ gìn không gian chung rất tốt, rất sạch sẽ, không ai xả rác, khác với tình trạng thường gặp ở một số công viên khác. Công việc hằng ngày của họ chủ yếu là quét lá cây rụng

Một trái tim giữa lòng thành phố - Ảnh 10.

Từng có thời điểm chiếc khẩu trang trở thành hình ảnh gắn với những ngày khó khăn nhất của thành phố. Hôm nay, giữa dòng người tập thể dục, vui chơi và đi dạo thoải mái tại công viên, khung cảnh đã khác nhiều

Khi nhạc nước bắt đầu, người dân dần quây quần ở hồ trung tâm. Từ các lối đi đến khoảng trống ven hồ, nhiều người ngồi bệt thành từng nhóm xem nhạc nước và trò chuyện

Một trái tim giữa lòng thành phố - Ảnh 12.

Bà Mỹ Linh (66 tuổi, quê Long Xuyên) chia sẻ đây là lần thứ hai bà đến công viên số 1 Lý Thái Tổ cùng gia đình. Ngồi bên hồ trung tâm xem nhạc nước, bà nhớ lại giai đoạn dịch COVID-19 khi cả nước và đặc biệt ở TP.HCM trải qua những ngày cam go, nhiều người bị ảnh hưởng, có người không còn nữa

Một trái tim giữa lòng thành phố - Ảnh 13.

Khi chương trình nhạc nước kết thúc, nhiều người dân vẫn nán lại quanh hồ trung tâm. Trong suốt một ngày, từ sớm đến chiều tối của các gia đình và trẻ nhỏ, công viên trở thành không gian sinh hoạt của người dân giữa khu vực trung tâm thành phố, khép lại trong ánh đèn phản chiếu trên mặt nước và hình giọt nước mang dáng một trái tim

Một trái tim giữa lòng thành phố - Ảnh 14.
CHÂU TUẤN
AN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0