03/07/2008 08:35 GMT+7

Một tấm lòng với cầu lông TP.HCM

 TRUNG DÂN
 TRUNG DÂN

TT - "Trước khi gặp Nguyên Nhung, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ trở về nước để giúp đỡ cầu lông VN. Nhưng sau khi chứng kiến ý chí chịu đựng và khả năng cầu tiến của Nguyên Nhung, tôi nhận ra đã đến lúc phải làm một điều gì đó cho cầu lông VN...".

a3ntA7XV.jpgPhóng to
HLV Tăng Vĩ Minh và tay vợt Nguyên Nhung tại Giải cầu lông Robot VN Challenger 2008 - Ảnh: TR.D.
TT - "Trước khi gặp Nguyên Nhung, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ trở về nước để giúp đỡ cầu lông VN. Nhưng sau khi chứng kiến ý chí chịu đựng và khả năng cầu tiến của Nguyên Nhung, tôi nhận ra đã đến lúc phải làm một điều gì đó cho cầu lông VN...".

Đó là tâm sự của ông Trần Vĩ Minh (Việt kiều Úc), 60 tuổi, người đã từng huấn luyện tay vợt Ronda Cator (Úc) giành HCĐ cầu lông Olympic Atlanta 1996. Ở Giải cầu lông Robot VN Challenger 2008 đang diễn ra tại CLB Phan Đình Phùng, TP.HCM, ông vừa là HLV vừa là nhà tài trợ của các tay vợt cầu lông TP.HCM.

Cuộc gặp gỡ tình cờ

Trong bài "Gập ghềnh đường đến Bắc Kinh" cách đây gần một năm trên Tuổi Trẻ, bài viết đã nói về những nỗi vất vả của tay vợt cầu lông Lê Ngọc Nguyên Nhung khi cô sang Đức tập huấn dài hạn. Ngày ấy, Nguyên Nhung vừa tập cầu lông vừa phải làm phục vụ bàn, rửa chén bát... để có chi phí sang các quốc gia khác tham dự giải nhằm nâng cao trình độ.

Và trong những ngày ấy, Nhung đã gặp HLV Trần Vĩ Minh tại Úc. Tình đồng hương, niềm đam mê cầu lông đã khiến hai người gắn bó với nhau. Nhớ lại thời gian đã qua, cả Nguyên Nhung và HLV Vĩ Minh đều không kềm được xúc động. Nhung kể: "Không ngờ lần gặp gỡ ngắn ngủi ấy lại là duyên nợ để chú Đông (tên khác của HLV Trần Vĩ Minh) gắn bó với cầu lông TP.HCM đến tận bây giờ. Sau giải đấu ở Úc đó, khi tôi quay trở lại Đức tiếp tục tập huấn chương trình Olympic, chú Đông còn tặng tôi 600 euro làm lộ phí kèm lời căn dặn bất cứ giá nào cũng không được bỏ cầu lông...".

Về phía mình, HLV Minh kể: "Trước đây tôi cũng từng gặp và giúp đỡ các HLV, VĐV người Việt khi họ sang Úc tập huấn, thi đấu. Nhưng trước khi gặp Nguyên Nhung tôi chưa bao giờ có suy nghĩ là sẽ trở về nước giúp đỡ cầu lông VN. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến ý chí chịu đựng và khả năng cầu tiến của Nhung, tôi nhận ra đã đến lúc mình phải làm một điều gì đó cho cầu lông VN...".

Từ Nguyên Nhung đến cầu lông TP.HCM

Theo bà Huỳnh Ngọc Liên - phó chủ tịch Liên đoàn Cầu lông TP.HCM - nhờ có điều kiện kinh tế (ông Minh hiện là trưởng phòng đại diện Công ty Triple A chuyên về xuất khẩu hàng may mặc) nên sự đóng góp của ông đối với cầu lông TP.HCM hoàn toàn không có mục đích vụ lợi.

Trong thời gian qua, ngoài việc bỏ tiền túi để sát cánh cùng Tiến Minh, Nguyên Nhung, cũng như đội tuyển TP.HCM trong các lần xuất ngoại thi đấu để chăm sóc sức khỏe, rèn luyện thể lực (ông Minh vốn là HLV chuyên về thể lực, tâm lý - NV), thời gian còn lại hễ rảnh giờ nào ông lại chạy đến nhà thi đấu Phú Thọ giúp các HLV của TP.HCM trong việc huấn luyện. Mới đây, để cải thiện vấn đề thể lực của VĐV, ông tự bỏ tiền túi hợp tác với phòng tập thể lực Lan Anh với giá 60.000 đồng/ VĐV/ buổi để đội tuyển nữ TP.HCM đến đó tập luyện.

Được biết với những đóng góp và tâm huyết đó, vừa qua liên đoàn, bộ môn cầu lông TP.HCM đã giao hẳn đội tuyển nữ cho ông huấn luyện. Theo kế hoạch của riêng mình, từ nay đến cuối năm 2008 ông sẽ dành khoảng 60.000 USD để lo cho đội tuyển TP.HCM tập huấn và xuất ngoại thi đấu.

Nói về những việc làm của mình, ông Minh cho rằng đó là việc phải làm để đóng góp một chút gì đó cho quê hương bởi lá rụng về cội.

 TRUNG DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên