![]() |
Chung Mong Koo bị bắt giữ ngày 28-4 - Ảnh: AFP |
Đó là ngày thứ tư sau chấn song nhà tù của vị chủ tịch Tập đoàn sản xuất ôtô Hyundai lớn nhất Hàn Quốc. Ông tỏ ra thích nghi khá lặng lẽ với cuộc sống mới dưới tên gọi "phạm nhân số 4011".
Người đàn ông một thời "hét ra lửa" này giờ đây phải chịu thúc thủ theo thời khóa biểu nghiêm ngặt của trại giam: thức dậy lúc 6g20 và đi ngủ lúc 20g20.
Ông dành phần lớn thời gian để đọc sách; mỗi ngày đọc khoảng mười tờ báo và thỉnh thoảng cũng theo dõi bản tin truyền hình mà trong đó ông là chủ đề bình luận chính. Từng quen ăn các món sơn hào hải vị, nhưng khi vào đến trại giam, ông vẫn chén hết suất ăn, dù thực đơn trong tù chỉ có cơm trắng với nước tương đậu đen và canh cá.
Chung và con trai là Chung Eui Sun (36 tuổi) - chủ tịch Tập đoàn Kia Motors, chi nhánh của Hyundai - bị tình nghi về tội lập quĩ đen trị giá 120 tỉ won (128 triệu USD) thông qua sáu chi nhánh từ năm 2002 để chuyển bất hợp pháp tiền của tập đoàn vào tài sản của gia đình. Ngoài ra, Chung "bố" còn bị cáo buộc dùng quĩ đen để hối lộ các chính trị gia và quan chức nhằm được hưởng các ưu đãi kinh doanh. |
Người đàn ông giàu thứ nhì Hàn Quốc với tài sản cổ phiếu lên đến 2.700 tỉ won hẳn không ngờ đến ngày mình chỉ được phép giữ trong người không quá 1 triệu won và tiêu xài trong phạm vi 20.000 won một ngày (21 USD, so với GDP bình quân đầu người Hàn Quốc năm 2005 là 55,8 USD/ngày), theo qui định của trại giam.
Hiện nay ban quản lý Hyundai đang tìm cách thiết lập một văn phòng gần trại giam để làm chỗ nghỉ cho các luật sư, thư ký và nhân viên của công ty trong thời gian họ đến thăm ngài chủ tịch.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận